Mẹ trung úy Việt bàng hoàng khi được dẫn vào sân nhà tang lễ; bà đau đớn, thảng thốt: “Sao lại vào đây, vào đây làm gì, tôi không vào đâu…”.

Đầu bạc tiễn đầu xanh

Chiều tối 1/8, thi thể 3 người lính cứu hỏa hy sinh tại Quan Hoa được quàn tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an. Những người thân của họ cũng được dìu đến bên con lần cuối.

Vào đến sân nhà tang lễ, mẹ của Trung úy Đỗ Đức Việt vẫn không tin con mình đã mất. Bà bàng hoàng thốt lên: “Sao lại vào đây, vào đây làm gì, tôi không vào đâu…”, theo Vietnamnet.

Bố anh Việt cứng rắn hơn, nhưng thi thoảng quay mặt khóc. Ông bảo, chiều nhận cuộc điện thoại từ người cháu, ông như rụng rời: “Chú ơi, cháu nghe tin Việt đi chữa cháy gặp nạn, chú đến bệnh viện ngay nhé”.

Ông vội bắt xe ôm đến bệnh viện. Trong thâm tâm lúc đó, ông nghĩ rằng chắc con chỉ bị thương nhẹ, ông đã cầu nguyện nơi ông đến sẽ là phòng cấp cứu để ông có thêm chút hy vọng. Nhưng khi đặt chân đến bệnh viện, ông lại được dẫn đến nhà tang lễ.

“Dù gia đình lo lắng nhưng biết con rất thích nghề lính cứu hỏa, chúng tôi chỉ biết ủng hộ. Chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ ra đi như vậy”, ông nói trong nghẹn ngào.

Ông Thường – chú họ, hàng xóm trung tá Đặng Anh Quân kể, nhận tin Quân hy sinh, mẹ và vợ rất sốc, ngất lên ngất xuống. Anh Quân mất, để lại hai đứa con trai khoảng 17 và 13 tuổi.

Tiệc chia tay Chủ nhiệm ‘CLB Giám đốc CDC miền Bắc’ gây xôn xao

Theo Tiền Phong, chuỗi sự kiện ‘Tiệc tri ân’; ‘Lễ chia tay’; ‘Đêm giao lưu’… dành cho ông Ninh Văn Chủ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (kiêm Chủ nhiệm ‘CLB Giám đốc CDC miền Bắc’) về hưu gây xôn xao dư luận.

Ông Chủ nhận quyết định về hưu hôm 29/7. Trên trang cá nhân, ông Chủ viết: “Từ ngày mai không làm cũng có lương, không phải chỉ đạo ai và cũng không bị ai chỉ đạo (ngoài vợ) cuộc đời sang trang mới”.

Ảnh FBNV
Lễ tri ân hoành tráng dành cho ông Chủ.
Lễ tri ân hoành tráng dành cho ông Chủ.

Tiền Phong cho hay, tính từ đầu tháng 6/2022 đến nay, Chủ nhiệm CLB Giám đốc CDC miền Bắc đã có không dưới 3 bữa tiệc chia tay hoành tráng trước khi ‘hạ cánh’.

Trong đó có, một bữa tiệc nội bộ cùng cán bộ, nhân viên CDC Quảng Ninh cùng lãnh đạo Sở Y tế; một bữa tiệc tập trung tại một khách sạn nổi tiếng sang trọng trên địa bàn TP Hạ Long; một bữa tiệc xa hoa khác được tổ chức riêng tại một du thuyền trên vịnh Hạ Long với sự góp mặt của những thành viên CLB Giám đốc CDC miền Bắc.

Nhiều người lạ vì với chức vụ trưởng phòng cấp Sở, hoạt động tiệc tùng chia tay của ông Chủ lại phong phú đến vậy. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại và nhiều quan chức CDC các tỉnh đã bị bắt giam.

Không tiêu được tiền, nhiều địa phương xin trả lại

Theo Vietnamnet, việc giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài gặp khó khăn, nhiều địa phương không tiêu được tiền nên xin trả lại.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết giải ngân vốn vay nước ngoài 6 tháng năm 2022 mới chỉ đạt 9,12% với 3.173 tỷ đồng.  Trong đó, 4 địa phương Hưng Yên, Đà Nẵng, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu không có kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài.

Bộ Tài chính cũng đã nhận được văn bản đề nghị trả lại kế hoạch vốn năm 2022 của 3 địa phương (Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai) một số địa phương khác đã xác nhận không thể giải ngân được hết kế hoạch vốn tại Hội nghị giải ngân 6 tháng (TP. HCM, Cần Thơ… )

Rộ tin bà Pelosi sẽ đến Đài Loan

Theo Reuters, một số hãng truyền thông Đài Loan hôm 1/8 đưa tin rằng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ thăm Đài Loan vào ngày 2/8 và nghỉ đêm ở Đài Bắc. Tờ Liberty Times cho biết bà Pelosi dự kiến thăm Quốc hội Đài Loan vào sáng 3/8, trước khi tiếp tục chuyến công du châu Á.

Vợ chồng Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ (ảnh: Getty).
Vợ chồng Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ (ảnh: Getty).

United Daily News cũng trích dẫn các nguồn tin giấu tên, cho biết “các quan chức liên quan” đã được thông báo về việc chuẩn bị tiếp đón bà Pelosi. Bà dự kiến sẽ đến thủ đô Đài Bắc sớm nhất vào tối 2/8 và nghỉ qua đêm ở đó.

Trước đó, giới chức Trung Quốc cảnh báo rằng nước này sẽ “không ngồi yên” nếu bà Pelosi đến thăm Đài Loan, hòn đảo độc lập mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Nguyên Tổng biên tập thời báo Hoàn Cầu, ông Hồ Tích Tiến thậm chí còn tuyên bố sẽ “bắn rơi” máy bay của bà Pelosi nếu bà tới Đài Loan.

Nạn lừa đảo kiếm việc làm tại Trung Á

Hàng trăm người Trung Á đã bị lừa mất tiền bởi những kẻ lừa đảo giả danh nhà tuyển dụng, người trung gian hoặc đại diện của các công ty nước ngoài cung cấp thị thực và các công việc “nhẹ nhàng, lương cao” ở nước ngoài.

Mới đây, hơn 150 người di cư từ Kyrgyzstan đã phải trả ít nhất 1.600 USD mỗi người cho một công ty tư nhân ở Moscow (Nga). Họ được hứa hẹn là sẽ kiếm được các công thời vụ được trả lương cao ở châu  u. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị lừa đến mức nhẵn túi.

Các chuyên gia cho biết những kẻ lừa đảo lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc làm, các quy định về thị thực, cũng như ngoại ngữ, theo RFE.