Sau nhiều lần dự đoán hụt, đến nay lãnh đạo Đồng Tháp nói “chưa thể xác định chắc chắn thời gian hoàn thành” việc đưa cọc bê tông chứa cháu bé 10 tuổi lên mặt đất.

Chưa thể nhấc được cọc bê tông

Sáng nay, lực lượng giải cứu, lãnh đạo Đồng Tháp tại hiện trường nói đến trưa sẽ nhấc được cọc bê tông lên. Tuy nhiên, cuối giờ chiều nay, việc này chưa thực hiện được.

Đến chiều 4/1, cháu Hạo Nam đã trải qua 4 đêm 5 ngày trong lòng cọc bê tông.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra lần cuối trước khi nhổ cọc bêtông khỏi hố, sáng 4/1 (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Trưa nay, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Đồng Tháp nói “đã khoan sâu đến độ sâu 34-35m ngang với đầu cọc nhưng sẽ tiếp tục khoan thêm. Trong chiều nay, các lực lượng sẽ tiến hành rã đất trong lòng ống để làm giảm tối đa áp lực, qua đó sẵn sàng đưa từng đoạn ống bê-tông lên bằng cáp, cẩu chuyên dụng trước khi thực hiện cứu hộ trên mặt đất”, ông Bửu nói thêm.

Tuy vậy, vị lãnh đạo này thừa nhận “chưa thể xác định chắc chắn thời gian hoàn thành”.

Trên cả nước, nhiều người cầu nguyện phép màu cho cháu bé 10 tuổi.

Tuyên án vụ AIC

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1969, Chủ tịch AIC) bị 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nhàn là 30 năm tù.

Bị cáo Trần Đình Thành (sinh năm 1955, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) bị tuyên phạt 11 năm tù; bị cáo Đinh Quốc Thái (sinh năm 1959, nguyên Chủ tịch tỉnh Đồng Nai) bị phạt 9 năm tù về cùng tội “Nhận hối lộ”.

Cách điều hành của giám đốc đăng kiểm không biết chữ

Ông Hồ Hữu Tài (52 tuổi, giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-17D) vừa cùng 9 người khác bị khởi tố về tội “môi giới, đưa, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác”.

Theo điều tra, ông Tài không biết chữ; dù có khai học đến lớp 3 nhưng sự thật là ông này không biết chữ.

Công an đọc lệnh bắt ông Tài (áo đen). Ảnh công an công bố.

Về việc vì sao ông Tài được làm giám đốc Đăng kiểm, báo Tuổi Trẻ dẫn tài liệu điều tra cho biết, ông Nguyễn Thanh Phong là người thành lập Trung tâm đăng kiểm 50-17D từ năm 2019. Tuy nhiên, sau đó ông Phong dính nợ nần, trong đó có ông Hồ Hữu Tài là chủ nợ. Để trả nợ cho ông Tài, ông Phong đưa người này lên làm giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-17D rồi trả nợ dần.

Về việc điều hành trạm đăng kiểm, ông Tài không làm gì cả, mà giao hết việc cho cấp dưới xử lý.

Hà Nội hủy danh hiệu của hai ‘công dân ưu tú’

UBND TP.Hà Nội vừa quyết định hủy bỏ, thu hồi danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” đối với cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn  và Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư Lê Thị Quỳnh Mai.

Quyết định hủy bỏ danh hiệu đưa ra sau khi ông Tuấn bị bắt, bị truy tố trong vụ ‘vi phạm đấu thầu’. Trươc đó, năm 2016, ông Tuấn được lãnh đạo Hà Nội vinh danh ‘công dân thủ đô ưu tú’.

Bà Mai được nhận danh hiệu này năm 2021; tuy nhiên, đến năm 2022, bà bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội kỷ luật khiển trách vì có những vi phạm tại Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư nhiệm kỳ 2015 – 2020.