Điểm tin trong nước tối 25/9 có những thông tin:

Tin từ Tuổi Trẻ: Bắt nguyên giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 25/9, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Anh – nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hiền – nguyên phó giám đốc bệnh viện và bà Trịnh Thị Thuận – nguyên kế toán trưởng, cùng về tội danh trên.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh này. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành khám xét nhà riêng của ông Quốc Anh và ông Hiền.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng trên có liên quan đến Công ty BMS có hệ thống robot được nhập khẩu có giá trị 7,4 tỉ đồng (gồm VAT). Tuy nhiên, các bị can câu kết nâng khống lên 39 tỉ đồng, hợp thức bằng chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý.

Tin từ Pháp Luật: Bất ngờ được giảm án nhờ cướp phải điện thoại Vertu giả

Ngày 24/9, TAND TP. HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cướp giật tài sản đối với hai bị cáo Thạch Trung Quốc Hào và Nguyễn Vũ Thanh Tú (cùng trú tại TP. HCM).

HĐXX đã tuyên phạt Hào 6 năm tù, Tú 4 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp giật tài sản. Hào bị Tòa tuyên mức án nặng hơn do bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Điều đáng nói trước đó, tháng 11/2019, VKS ra cáo trạng phạt tù 12-20 năm hoặc tù chung thân do tài sản cướp giật trị giá trên 500 triệu đồng. Trong đó, chiếc điện thoại hiệu Vertu mà các bị cáo đã cướp được định giá hơn 450 triệu đồng nhưng hội đồng định giá lại cho biết đó là hàng giả. Do đó, Thẩm phán thụ lý vụ án đã không đồng tình và trả lại hồ sơ cho VKS để xác định lại giá trị tài sản mà các bị cáo này đã cướp giật.

Trong cáo trạng mới, VKS chỉ truy tố các bị cáo, phạt tù 3-10 năm do giá trị tài sản cướp giật trị giá hơn 63 triệu đồng.

Tin từ Thanh Niên: Sân bay Nội Bài đón khách trên chuyến bay quốc tế thương mại đầu tiên sau Covid-19

Ảnh chụp từ màn hình Thanh Niên.

Trưa nay, 25/9, hơn 100 hành khách gồm cả người Việt Nam và khách quốc tế trên chuyến bay VN417 của Vietnam Airlines khởi hành từ thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Đây là chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên của ngành hàng không Việt Nam, sau thời gian dài bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, chuyến bay này còn thí điểm nhằm đánh giá năng lực khai thác, tiếp nhận trở lại khách quốc tế của cả ngành hàng không.

Các hành khách có mặt trên chuyến bay đã đăng ký về nước từ nhiều tháng nay. Để về nước, các hành khách phải có xét nghiệm nhanh PCR ở phía Hàn Quốc trong vòng 3 ngày (phí xét nghiệm tại Hàn khoảng 2,4 triệu đồng), đồng thời phải đăng ký cơ sở cách ly. 

Tin từ Người Lao Động: Bắc Giang: Nữ kế toán tham ô nhiều tỷ đồng của công ty nước ngoài

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1983, trú tại phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), nguyên là kế toán của Công ty TNHH Wonjin ở Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Theo điều tra, Hương lợi dụng mình làm kế toán, đã tham ô nhiều tỷ đồng của công ty trên. Công an điều tra tỉnh Bắc Giang đã thu được một số tài liệu có liên quan đến vụ án sau khi khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng.

Tin từ Dân Trí: Phát hiện thi thể đang phân hủy của nữ giáo viên bị mất tích

Chiều 25/9, Công an TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cho biết đơn vị vừa phát hiện một thi thể đã phân hủy hoàn toàn trên địa bàn phường Bến Tắm (TP. Chí Linh).

Qua điều tra các manh mối tại hiện trường cùng những vật dụng đi kèm, dù thi thể bị phân hủy nhưng cơ quan công an bước đầu đã xác định nạn nhân là chị T. (tạm trú phường Bến Tắm, TP. Chí Linh), là giáo viên một trường THPT trên địa bàn.

Công an TP. Chí Linh cho biết, nguyên nhân có thể do tự tử vì trước đó nạn nhân đã có dấu hiệu trầm cảm trước khi mất tích.

Hồi tháng 8, gia đình nữ giáo viên này có trình báo công an vì bị mất liên lạc với người này và nhờ cơ quan chức năng tìm kiếm.