Khát sữa nửa đêm, em bé thức dậy ngước lên nhìn rồi gọi ba một hồi lâu nhưng ba ngủ quá say nên không nghe gì.

Em bé tuy đói bụng muốn uống sữa nhưng em không hề khóc, mà nhẹ nhàng gọi “ba… á ba…” dậy để lấy sữa cho, nhưng do ba ngủ say quá nên không nghe.

Em bé vừa ngước lên nhìn ba vừa gọi (ảnh cắt từ video).

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận trước khoảnh khắc đáng yêu này:

  • “Cưng xỉu cái miệng và thần thái!”
  • “Dễ thương gì đâu, gọi ba dậy trong bất lực”.
  • “Nhìn tụi nhỏ bi bô những câu đầu tiên mà thấy hạnh phúc quá”.
  • “Giống con tui vậy, siêu dễ thương luôn! Úm ba”.
  • “Chắc từ đầu tiên em bé biết nói là ba… dễ thương quá”.

Video ghi lại sự việc:

Xem thêm video: Bố tá hỏa khi bị con gái cưng hớt tóc làm đẹp

Theo nội dung đoạn video đăng tải, tranh thủ lúc bố ngủ say, con gái tự hớt tóc làm đẹp cho em trai và bố.

Video ghi lại sự việc:

“Ông bố vẫn rất chiều con gái cưng, cố nén sự bất lực chứ không quát lớn gì con”, cư dân mạng để lại bình luận sau khi xem video.

Có thể bạn quan tâm: