Chiều 8/1, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở Đà Nẵng. Chứng kiến chồng không may thiệt mạng, hai mẹ con ngồi bệt xuống đường bên cạnh thi thể gào khóc dưới trời mưa lạnh.

Tờ Pháp luật và bạn đọc cho biết, khoảng 15h30 chiều 8/1, anh Trần M. (43 tuổi, trú An Cư Tân, Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) điều khiển xe tay ga mang biển kiểm soát 75K1-451…, chở theo vợ và con trai đi trên đường tránh phía Nam hầm Hải Vân, theo hướng Nam – Bắc.

Khi đến km 14+800 đường tránh Nam Hải Vân, cách cầu Thượng Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) khoảng 50 mét, thì bất ngờ va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 38C-129…, kéo theo rơ mooc 38R-00780, do Nguyễn Vân Phi (sinh năm 1992, trú xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển, chạy cùng chiều.

Hậu quả, anh M. bị xe container cán qua người, tử vong tại chỗ. Vợ con anh M. may mắn văng ra ngoài, bị trầy xước nhẹ.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời đang mưa và lạnh. Cả gia đình anh M. mặc áo mưa và đang trên đường về nhà.

Chứng kiến anh M. bị tai nạn thiệt mạng, vợ con anh ngồi bệt xuống đường bên cạnh thi thể anh gào khóc dưới trời mưa lạnh.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Đăng ký theo dõi tin tức của Tin360 tại: