Văn hoá – Giải trí: Trong đại dịch Covid-19 hoành hành, vẫn tổ chức nghi lễ hầu đồng ở Thanh Hoá; vợ hiệp sĩ đường phố sống trong lo sợ suốt 25 năm… là những câu chuyện đang được nhiều người theo dõi 24 giờ qua.

Bất chấp Covid-19, vẫn tụ tập hầu đồng ở Thanh Hoá

Theo báo Văn Hoá, vào khoảng 9h ngày 30/4 tại Phủ Bia, thôn Nhân Phú, xã Đồng Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa), hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra ồn ào, có khoảng 17 – 20 người tham gia hầu đồng ngồi sát nhau, không đeo khẩu trang phòng dịch theo quy định.

Trong khi trước đó, ngày 29/4/2020, UBND huyện Hậu Lộc đã có văn bản yêu cầu chủ tịch UBND xã Đồng Lộc chỉ đạo dừng toàn bộ việc tổ chức nghi lễ tôn giáo tại vi phạm chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

"Bất chấp" chỉ thị 19 của Thủ Tướng, vẫn tổ chức nghi lễ hầu đồng ở Thanh Hoá
Ảnh: Báo Văn Hoá.

Trao đổi với phóng viên Báo Văn Hoá, Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc, xác nhận có sự việc tổ chức nghi lễ hầu đồng tại Phủ Bia, thôn Nhân Phú, xã Đồng Lộc vào đêm 29/4 – 30/4.

Vị lãnh đạo này nói: “Sau khi nhận được công văn của cấp trên, đã yêu cầu người dự lễ ngồi cách nhau 1m, đeo khẩu trang khi tham gia nghi lễ.

Đồng thời trong thời gian diễn ra nghi lễ UBND xã đã cử cán bộ y tế, lực lượng công an xã, ban văn hóa xã, cán bộ thôn trực 24/24 để đảm bảo việc khai báo ý tế, giám sát số lượng người tham gia”.

Vợ hiệp sĩ đường phố sống trong lo sợ suốt 25 năm

Tham gia chương trình “Mảnh ghép hoàn hảo” phát sóng lúc 21h35 hôm ngày 3/5/2020 trên VTV9, bà Xí vợ ông Trần Văn Hoàng làm nghề xe ôm đã kể lại những nỗi lo khi có chồng làm hiệp sĩ bắt cướp.

Bà Trương Thị Xí chỉ làm nghề buôn bán nhỏ. Hơn 30 năm chung sống, ông bà có với nhau một cậu con trai và vừa lên chức ông bà nội. Cuộc sống chắt bóp vất vả nhưng bà Xí vẫn ủng hộ chồng tham gia công việc mà nhiều người không dám làm.

Bà Xí kể, nhớ lại lần đầu tiên ông Hoàng đi bắt cướp, bà Xí cho biết đó là năm 1995. Nhìn thấy người đi đường bị cướp xe, ông lập tức đuổi theo và bắt được tên cướp. Lúc đó bà Xí cảm thấy sợ nhưng cũng rất vui vì chồng mình đã làm được việc tốt giúp đỡ người khác. Có một điều bà không ngờ là từ lúc ấy, ông xã của bà đã xem công việc bắt cướp giúp người là niềm đam mê.

Vợ hiệp sĩ đường phố sống trong lo sợ trong suốt 25 năm
Ảnh: Ngôi Sao.

Ban đầu, bà Xí không đồng ý với việc ông làm vì thấy bọn cướp rất hung hãn. Bà sợ ông gặp nguy hiểm: “Mỗi lần ông ấy đi là tôi không ngủ được, chỉ khi nào nhìn thấy ông ấy nguyên vẹn trở về tôi mới dám chợp mắt. Có những đêm ông ấy đi đến 2 giờ sáng thì tôi thức đến 2 giờ sáng. Ông ấy đi đến sáng thì tôi thức đến sáng. Tôi tỏ ra bình thường nhưng sâu trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm nên phải đợi ông ấy về rồi tôi mới ngủ được”.

Không chỉ lo lắng cho ông Hoàng, bà Xí còn tủi thân vì phải một mình bươn chải xoay xở cuộc sống gia đình. Bà cho biết, đi bán một ngày chỉ có vài chục nghìn đồng, không đủ để trang trải cuộc sống. Chồng bà chạy xe ôm, nhưng hễ thấy người ta bị cướp, là ông thả khách xuống để đuổi theo. Vì vậy mà chẳng có thêm đồng nào để phụ giúp vợ con.

Bà Xí bộc bạch: “Nhiều khi tôi bán không có tiền nhưng ông ấy sáng ra là đổ đầy bình xăng để đi bắt cướp, còn tiền bạc thì mặc kệ tôi làm gì làm. Bắt cướp thì tông xe vào đối tượng, ngã xe, hư xe là chuyện thường ngày. Rồi tôi đi vay tiền để sửa thì bị người ta la hoài, nhưng ông ấy thì không để ý hay quan tâm đến những việc này”.

Vì chống đối lại kẻ cướp cho nên nhiều lần bị trả thù, không chỉ ông Hoàng bị mà bà Xí cũng gặp nguy hiểm, thế nhưng bà nói một cách rất bình thản rằng, bị doạ nhiều quá riết rồi cũng quen. Chồng bà dẫu đã lớn tuổi, nhưng ngày nào ông Hoàng còn bắt cướp, thì ngày đó bà vẫn mừng vì ông giúp đỡ được người khác.

Mời quý độc giả xem tâm sự của vợ chồng hiệp sĩ Hoàng qua bài viết gốc đăng tải trên Ngôi Sao.

Người mẫu Hoàng Ân qua đời do mắc bệnh viêm tụy cấp

Theo thông tin từ phía người thân cho biết trên Zing, người mẫu Nguyễn Hoàng Ân qua đời tại bệnh viện vào hôm 2/5 sau thời gian dài điều trị bệnh viêm tụy cấp.

Thí sinh Vietnam’s Next Top Model bị viêm tụy cấp, cơ thể suy nhược. Ở những ngày cuối đời, sức khỏe của Hoàng Ân yếu, không nạp được thức ăn vào cơ thể.

Người mẫu Hoàng Ân qua đời do mắc bệnh viêm tụy cấp
Người mẫu Nguyễn Hoàng Ân.

Sự ra đi đột ngột của anh khiến gia đình và bạn bè bàng hoàng, thương tiếc. Trên trang cá nhân, một số nghệ sĩ và khán giả gửi lời chia buồn tới gia đình của thí sinh Vietnam’s Next Top Model.

Nguyễn Hoàng Ân (sinh năm 1981) là thí sinh lớn tuổi nhất của cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2019. Tại cuộc thi, anh mong muốn hình ảnh của người mẫu unisex được công nhận. Đồng thời, Hoàng Ân hy vọng anh có cơ hội để thể hiện sự đam mê, nhiệt huyết của bản thân. Tuy nhiên, người mẫu 39 tuổi sớm dừng chân tại Vietnam’s Next Top Model 2019.

Bài hát “Bến Thượng Hải” ra đời khi tác giả đau bụng

Sau khi tròn 40 tuổi, tác giả “Bến Thượng Hải” đã tiết lộ hoàn cảnh ra đời của bài hát.

Tác phẩm do nhà sản xuất phim Bến Thượng Hải đặt Hoàng Triêm (1941-2004) viết lời, Cố Gia Huy sáng tác nhạc.

Theo tạp chí Văn Uyển ngày 4/5, lúc bấy giờ hai người trao đổi với nhau qua điện thoại để thực hiện bài hát. Hai giờ sáng, Cố Gia Huy gọi điện cho Hoàng Triêm, ngân nga nhạc để đồng nghiệp ghi nhớ. 20 phút sau, Hoàng Triêm hoàn thành phần lời. Sáu giờ sáng, chủ nhiệm phòng thu âm gọi điện cho ông: “Anh Triêm, hay lắm, lời rất hay, khớp với nhạc”.

Sinh thời, Hoàng Triêm từng nói lời bài hát xuất phát từ lần ông bị đau bụng tiêu chảy.

Bài hát 'Bến Thượng Hải' ra đời khi tác giả đau bụng
Ảnh chụp màn hình video.

Câu đầu tiên trong bài: “Sóng dâng, sóng trào, sông dài nghìn dặm, nước chảy không ngừng” là từ trải nghiệm đau bụng của ông. Ông tưởng tượng để khắc họa Thượng Hải nửa đầu thập niên 1900, với ân oán tình thù giữa các băng đảng xã hội đen.

Khi sáng tác lời nhạc phẩm, Hoàng Triêm chưa đến thành phố này. Về sau, có dịp thăm sông Hoàng Phố ở Thượng Hải, ông từng nói: “Vừa nhìn tôi đã ngớ người. Sông ở đây làm gì có sóng dâng trào như tôi tưởng tượng, nước chảy rất êm đềm”.

Qua giọng hát của Diệp Lệ Nghi, Bến Thượng Hải trở thành một trong những ca khúc nhạc phim Hong Kong nổi tiếng nhất.

Trải bốn thập niên, bài hát đến nay mang sức sống mạnh mẽ, nhiều lần được các đoàn phim mua bản quyền sử dụng lại trong những tác phẩm mới. Năm ngoái, ca khúc vào top 10 ca khúc nhạc phim Hoa ngữ hay nhất, do hội đồng giám khảo New Age International Film Festival bình chọn. Không ít ca sĩ Malaysia, Việt Nam, Thái Lan… từng thể hiện bài hát.

Hình ảnh đầu tiên về cuốn sách hoàng gia của vợ chồng Meghan Markle

Theo Daily Mail đưa tin được Tổ Quốc đăng tải vợ chồng Harry và Meghan Markle đã bắt tay hợp tác với nhà báo Omid Scobie và Carolyn Durand để viết cuốn tiểu sử về quyết định rời khỏi Hoàng gia. Một số công ty như Amazon, Bookshop, Barnes & Noble đã cho phép độc giả đặt hàng trước.

Cuốn sách có tựa đề là “Finding Freedom” (Đi tìm tự do) hứa hẹn sẽ “vượt ra ngoài tiêu đề, tiết lộ chi tiết về cuộc sống của Harry và Meghan, xua tan nhiều tin đồn và quan niệm sai lầm gây phiền nhiễu cho cặp đôi”.

Hình ảnh đầu tiên về cuốn sách hoàng gia của vợ chồng Meghan Markle
Ảnh chụp màn hình Tổ Quốc.

“Với sự tiếp cận độc đáo và được viết bởi những cây bút gần gũi với Harry và Meghan, cuốn Finding Freedom như một bức chân dung gần gũi và chân thật nhất của cặp đôi có chí hướng và tầm ảnh hưởng. Họ không ngại phá vỡ truyền thống, chọn hướng đi mới tránh xa ánh hào quang, tạo ra một di sản nhân đạo làm thay đổi sâu sắc thế giới”, phần mô tả cuốn sách viết thêm.

Một số người trong cung điện hoàng gia nói rằng cuốn tiểu sử này sẽ tâng bốc chân dung của vợ chồng nhà Sussex đồng thời tiết lộ mối quan hệ căng thẳng giữa cặp đôi với các thành viên hoàng gia khác. Bên cạnh đó, cuốn sách này sẽ nói về sự việc vợ chồng Harry – Meghan rời khỏi hoàng gia được dự báo là sẽ kể lại bằng những chi tiết không mấy dễ chịu.

Được biết, cuốn tiểu sử này dài 320 trang, dự kiến trở thành tác phẩm bán chạy nhất toàn cầu. Phiên bản điện tử sẽ phát hành từ 11/8 còn bản cứng được bán từ 20/8. Nhiều người cho rằng đây chắc chắn sẽ là một quả bom lớn làm chao đảo gia đình hoàng gia Anh.

Bản tin Giải trí 24h ngày 4/5 xin tạm dựng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!