Sự việc voi mẹ cố gắng hồi sinh voi con đã chết xảy ra ở Goeswar, Assam và được chia sẻ bởi Susanta Nanda, một nhân viên Dịch vụ Lâm nghiệp Ấn Độ.

Theo IndiaTV News, con voi con đã đi lạc khỏi đàn và chết một cách bi thảm. Tuy nhiên, voi mẹ không chịu bỏ rơi voi con. Với tình yêu thương bao la và sự quyết tâm, voi mẹ đã vận chuyển cơ thể bé nhỏ của con mình suốt 2 km và cố gắng hồi sinh con dưới nước.

Mời quý độc giả xem video:

Xem thêm video: Voi mẹ cố đánh thức con bị điện giật chết

Theo New Indian Express, một con voi nhỏ cùng đàn đi vào khu đất trang trại gần rừng Walayar, Malampuzha, huyện Palakkad, bang Kerala, bị điện giật chết. Theo người dân địa phương, đàn voi đã vào trang trại từ đêm hôm trước và phá trạm bơm. Voi con bỏ mạng do nhai dây điện.

Người dân bị đánh thức bởi tiếng ồn của đàn voi. Khi đến nơi, họ thấy chúng đang đẩy và đá nhẹ voi con để nó tỉnh dậy. Khi họ la hét, cả đàn quay trở lại rừng nhưng voi mẹ vẫn ở lại bên cạnh xác con. Nó rời đi sau khoảng một tiếng.

Mời quý độc giả xem video:

Có thể bạn quan tâm: