Ông Giuseppe Berardelli, 72 tuổi, linh mục vùng Bologna qua đời do Covid-19, sau khi nhường máy thở cho một bệnh nhân trẻ.

Linh mục Giuseppe Berardelli bị nhiễm virus corona Vũ Hán và được giáo dân tặng cho chiếc máy hỗ trợ thở – một thiết bị đang bị thiếu hụt nhất ở Italy. Nhưng linh mục quyết định nhường máy cho một bệnh nhân khác trẻ hơn cũng bị nhiễm nCoV có cơ hội sống sót cao. 

Sự việc này được mục sư người Mỹ James Martin tiết lộ. Ông cũng là cố vấn của Văn phòng Truyền thông Vatican. Tờ Araberara của Ý đầu tiên đăng tải câu chuyện này. 

Beradelli được biết đến nhờ những hành động từ thiện và tình yêu với xe môtô. Linh mục được nhiều người yêu mến. Ông có tiền sử bệnh lý nền trước đó.

Martin viết trên Twitter: “Không có tình yêu nào vĩ đại hơn con người ấy. Ông ấy là người tử trận vì lòng nhân ái, một vị thánh như Maximilian Kolbe, người đã tình nguyện thế chỗ một người khác bị giết hại ở trại tập trung Auschwits. Ngài Giuseppe Berardelli, vị thánh của những người bị nhiễm nCoV và những người chăm sóc họ, hãy cầu nguyện cho chúng tôi”. 

Trước đó, trong một buổi lễ đầu tháng Ba, Giáo hoàng Francis (83 tuổi) kêu gọi linh mục trên cả nước hãy dũng cảm để tiếp đón tín đồ bị bệnh giữa tình hình dịch bệnh lây lan. Tên của 51 mục sư tử vong vì Covid-19 được công khai trên tờ Avvenire vào 22/3. Tờ báo còn ghi thêm 9 người nữa cũng đã tử vong trong những khu vực tôn giáo khác trên khắp nước Ý. 

Giáo sĩ Gianni Ambrosio ở nhà thờ Piacenza-Bobbio cho biết, “đây là một thử thách khó khăn. Chúng tôi xuống tinh thần. Chúng tôi chịu đựng sự gian khổ lớn. Đây là bóng tối mà chúng ta phải đối mặt, nhưng với hy vọng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài cũng đã vượt qua bao khổ ải”.