Thấy chàng trai gặp tai nạn giao thông giữa đường phố Đà Nẵng, nhiều người dân lập tức đến cứu nạn nhân; trong đó có 2 nữ du khách người nước ngoài.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, khoảng 9h30 ngày 4/3, anh Võ Trần Văn Quốc (19 tuổi, quê xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), sinh viên Trường Đại học FPT, điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Tứ hướng từ đường Ngô Quyền về hướng biển Mỹ Khê (Đà Nẵng).

Khi đến đường Phan Tứ (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn), do đánh lái để tránh một con chó đang chạy qua đường nên không may bị mất lái, ngã ra đường. Nạn nhân trầy xước nhiều vị trí trên cơ thể, bị thương ở vùng miệng, máu chảy nhiều, gãy một số răng.

Phát hiện sự việc, hàng chục người dân, du khách ở gần đó chạy đến cứu giúp; gọi xe cứu thương, trông giữ tài sản của nạn nhân, liên lạc với người thân…

Đặc biệt, có 2 nữ du khách người nước ngoài là những người đầu tiên chạy đến hiện trường. Thấy nạn nhân bị chảy nhiều máu ở vùng mặt, 2 nữ du khách dùng đầu gối kê, 2 tay nâng vùng đầu và giữ nguyên tư thế người bị nạn.

Hai nữ du khách cứu chàng trai ở Đà Nẵng.

Cũng sự việc trên, báo Công An TP. HCM đưa tin, sau vài phút bất tỉnh, hoảng loạn, đau đớn do cú ngã xe thì anh Quốc tỉnh táo, nói chuyện được nên mọi người đỡ nạn nhân ngồi dậy. Anh Quốc xúc động cảm ơn những người đã cứu giúp mình, đặc biệt rất cảm kích trước hành động cao đẹp của 2 nữ du khách người nước ngoài. 2 du khách nước ngoài thấy nạn nhân đã tỉnh táo và xe cứu thương đã đến nên cũng rời đi.

Anh Quốc được đưa về Trung tâm y tế quận Sơn Trà cấp cứu, điều trị. Người nhà nạn nhân cũng từ Quảng Nam ra chăm sóc cho anh. Đến chiều cùng ngày, anh Quốc cho biết, may mắn đầu óc, sức khỏe vẫn ổn định; các vết thương ở miệng và trên cơ thể được sát trùng, khâu vá… Người thân anh Quốc cũng đã nhận lại chiếc xe máy, tài sản cùng đồ đạc của anh Quốc.