3 nghệ sĩ gốc Khánh Hòa: Hoài Linh, Xuân Nghị, Nhật Cường – Vượt biến cố, sống trọn với nghề

Ba nghệ sĩ nổi danh quê Khánh Hòa – Hoài Linh, Xuân Nghị, Nhật Cường – mỗi người một hành trình riêng, vượt khó vươn lên và để lại dấu ấn sâu sắc trong làng giải trí Việt.
- Phanh phui hai đường dây làm giả thuốc đông y, bán tràn lan trên mạng xã hội
- Thép Trung Quốc lách thuế chống bán phá giá của Việt Nam như thế nào?
- Công an Đồng Nai vào cuộc vụ lập barie thu phí xe tải trái phép ở Trảng Bom
Hoài Linh: Nghệ sĩ kỳ cựu, từng mắc ung thư tuyến giáp
NSƯT Hoài Linh sinh năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, trong gia đình có 6 anh chị em. Từng là một trong những danh hài hàng đầu Việt Nam những năm 2000–2010, anh nổi bật nhờ khả năng giả giọng và diễn xuất linh hoạt.
Hoài Linh sở hữu gia tài giải thưởng đồ sộ: 11 giải Mai Vàng và danh hiệu NSƯT năm 2015 – trở thành nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên nhận danh hiệu này. Ngoài hài kịch, anh còn thành công với dân ca, tân nhạc và từng xây dựng Nhà thờ Tổ nghề hơn 100 tỷ đồng tại TP.HCM.
Sau lùm xùm từ thiện năm 2021, Hoài Linh vắng bóng một thời gian. Tuy nhiên, năm 2023 đánh dấu sự trở lại ấn tượng của anh với vai diễn trong phim điện ảnh ăn khách “Làm giàu với ma” thu hơn 128 tỷ đồng.
Đáng chú ý, nghệ sĩ từng chia sẻ mình bị ung thư tuyến giáp, phải uống thuốc suốt đời và sống chung với chứng mất ngủ. Dù sức khỏe gặp khó khăn, Hoài Linh vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật bền bỉ.
Xuân Nghị: Từng ở trọ dưới gầm cầu thang, ăn chay và tìm lại cân bằng

Diễn viên hài Xuân Nghị sinh năm 1990 tại Khánh Hòa, được biết đến với vai “Mr. Cần Trô” trong phim “Ngày ấy mình đã yêu” và vai Cao Minh Bách trong “Nhà trọ Balanha”.
Trước khi nổi tiếng, anh từng làm đủ nghề để mưu sinh tại TP.HCM, sống trong điều kiện thiếu thốn. Có lúc chỉ còn 20.000 đồng trong túi, nhưng nam diễn viên vẫn quyết không từ bỏ nghiệp diễn.
Sau biến cố tinh thần, sự nghiệp và đời sống cá nhân năm 2021, Xuân Nghị quyết định ăn chay, tĩnh tâm bằng Phật pháp, rút lui khỏi showbiz. Anh từng thừa nhận mình mất nhiều cơ hội nghề nghiệp nhưng bù lại là những trải nghiệm quý báu.
Gần đây, nam diễn viên trở lại với tâm thế điềm tĩnh, làm nghề nghiêm túc, hướng đến các giá trị nhân văn.
Nhật Cường: Đam mê kịch câm, sống vì con và gia đình

Nghệ sĩ Nhật Cường, sinh năm 1965 tại Nha Trang, lớn lên trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên, với đam mê mãnh liệt, anh theo học kịch câm từ nhỏ, tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM năm 1988.
Anh nổi tiếng với các vai diễn trong phim truyền hình như “Lệnh truy nã”, “Về trong sương mù”, “Nước mắt học trò”… và luôn xem nghệ thuật là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Về đời tư, Nhật Cường có một cuộc sống kín tiếng. Anh hiện chủ yếu sống ở Mỹ để chăm lo cho con trai học ngành bác sĩ tâm lý. Dù vẫn đam mê nghệ thuật, anh quyết định tạm gác lại để ưu tiên gia đình và chỉ thỉnh thoảng trở về Việt Nam tham gia biểu diễn.
Ba nghệ sĩ – ba hành trình – nhưng điểm chung là tinh thần vượt khó, sự cống hiến không ngừng cho nghệ thuật và tình yêu dành cho cuộc sống, gia đình.
Nguồn Báo VietNamNet