Tìm thấy thi thể người con trong vụ hai mẹ con đuối nước ở Kiến Xương, Thái Bình

Sau gần hai ngày tìm kiếm, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu bé bị đuối nước cùng mẹ tại sông Hồng, đoạn qua huyện Kiến Xương, Thái Bình.
- Cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng
- Công an đột kích quán bar Sky lúc rạng sáng, phát hiện 6 người dương tính với ma túy
- Nga tấn công Kyiv bằng đợt drone lớn nhất trong chiến tranh Ukraine
Nội dung chính
Vụ tai nạn thương tâm bên bờ sông Hồng: Hai mẹ con mãi mãi ra đi
Khoảng 2h30 phút rạng sáng nay ngày 19/5/2025, Đội cứu hộ miễn phí 116 thông báo đã tìm thấy thi thể cháu bé mất tích trong vụ đuối nước tại sông Hồng, đoạn chảy qua xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Nạn nhân là cháu C., con lớn của chị L. (SN 1990, trú tại thôn Tân Ấp 1, xã Minh Tân). Thi thể cháu được phát hiện vào khoảng 2h30 sáng cùng ngày, cách vị trí gặp nạn hơn 2km, ngược dòng so với nơi tìm thấy thi thể người mẹ.
Trước đó: Người mẹ lao mình xuống cứu con, cả hai cùng bị cuốn trôi
Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 17/5, chị L. đưa ba người con ra khu vực bãi ngoài đê sông Hồng để bắt cua, cáy. Trong lúc mải làm việc, các con của chị tự chơi với nhau gần mép nước. Bất ngờ, cháu C. không may trượt chân ngã xuống sông.
Hai đứa trẻ còn lại hốt hoảng chạy đi gọi mẹ và người dân ứng cứu. Nghe tin con rơi xuống nước, chị L. lập tức lao xuống sông để cứu con. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, cả hai mẹ con đều bị nước cuốn trôi mất tích.
Cả làng chung tay tìm kiếm, đội cứu hộ vào cuộc khẩn trương
Nhận được đơn xin hỗ trợ từ gia đình vào khoảng 11h trưa 17/5, Đội cứu hộ miễn phí 116 đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường lúc 14h chiều cùng ngày. Tham gia tìm kiếm gồm 25 thành viên, 2 cano và 3 xuồng máy, phối hợp chặt chẽ với người dân địa phương.
Đến 7h sáng ngày 18/5, đội đã tìm thấy thi thể người mẹ. Gia đình sau đó đã tiến hành hỏa táng và ngóng đợi thi thể cháu bé để lo hậu sự trọn vẹn.
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm suốt ngày đêm, đến rạng sáng 19/5, đội cứu hộ đã phát hiện thi thể cháu C., bàn giao cho gia đình để đưa về an táng cùng mẹ.

Nỗi đau người ở lại và bài học cảnh giác mùa nước lớn
Vụ tai nạn thương tâm để lại nỗi đau không gì bù đắp với người thân và cộng đồng địa phương. Cả hai mẹ con ra đi khi chỉ đơn thuần muốn tìm thêm bữa ăn cho gia đình từ tự nhiên, nhưng dòng nước hung dữ đã cướp đi mạng sống họ một cách bất ngờ.
Các cơ quan chức năng và đội cứu hộ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi sinh hoạt, lao động ven sông, nhất là trong thời điểm nước lên, mưa lũ, để tránh những tai nạn đau lòng tương tự xảy ra.
Theo: VOV