Chiều 28-6, bà Hoàng Thị Thúy Lan – cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc – bật khóc nức nở trong lời nói sau cùng. Bà xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân vì “quên đi lời tuyên thệ”, nhận mọi trách nhiệm và tha thiết mong được tha thứ trong giây phút cuối cùng tại tòa.

‘Tôi vô cùng đau đớn, xin được tha thứ’

Trước bục khai báo, bà Hoàng Thị Thúy Lan – người từng giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc – bật khóc nghẹn ngào. Giọng đứt quãng, bà nói:

Tôi vô cùng đau đớn, giày vò và hối hận về những sai lầm của mình. Tôi đã quên đi lời tuyên thệ với Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Bị cáo Lan bị cáo buộc nhận 25 tỉ đồng và 1 triệu USD từ Tập đoàn Phúc Sơn. Tuy nhiên, bà cho biết đã vận động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền trước khi vụ án khởi tố và xét xử, coi đó là nỗ lực khắc phục hậu quả lớn nhất.

Trong hơn 40 năm công tác, bà Lan từng đứng đầu chính quyền tỉnh, trải qua tuổi thơ mồ côi cha, mẹ tảo tần nuôi bốn chị em, bản thân nuôi con bị mù bẩm sinh. Tại tòa, bà xin được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội chăm lo cho mẹ già, con nhỏ và bù đắp phần nào những sai lầm đã gây ra.

Xin nhận hết lỗi, xin giảm nhẹ cho cấp dưới

Không bào chữa cho hành vi sai trái, bà Lan khẩn thiết xin tòa khoan hồng cho các cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc cùng bị xét xử:

Tôi xin nhận hết lỗi lầm về mình, xin nhận lỗi thay cho cấp dưới, chỉ mong họ được hưởng sự khoan dung của pháp luật”.

Đặc biệt, bà đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Hậu – lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn – vì đã có nhiều đóng góp cho công tác thiện nguyện, xóa đói giảm nghèo ở Vĩnh Phúc và nhiều tỉnh khác.

Cựu chủ tịch tỉnh: ‘Xin được lượng thứ cho chị Lan’

Cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành ) (Ảnh Báo tuổi Trẻ)

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành – một trong các bị cáo – cũng gửi lời xin lỗi Đảng, nhân dân tỉnh nhà. Ông chia sẻ gần 500 ngày tạm giam khiến ông “mất ngủ nhiều đêm và thấm thía sự trả giá”.

Theo ông Thành, những thành tựu phát triển của Vĩnh Phúc – từ một tỉnh nghèo vươn lên dẫn đầu cả nước về tăng trưởng – có phần đóng góp của các bị cáo, trong đó cả ông Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn – “đã không tiếc tiền giúp xóa hàng nghìn căn nhà lá”.

Nhắc về bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Thành xúc động nói:

“Không có người phụ nữ nào kiên cường như chị – con bị tật nguyền, cha mẹ hai bên già yếu – nhưng vẫn cùng chúng tôi nỗ lực cống hiến”.

Ông tha thiết xin HĐXX xem xét đặc biệt cho bà Lan và các cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc – những người “đã từng được nhân dân yêu quý, nay chỉ mong nhận được sự cảm thông, lượng thứ để sớm về với gia đình”.

Theo: Báo Tuổi Tr