Một đêm trắng tạo nên ba hành trình sống nhờ hiến tạng

Nữ bệnh nhân chết não tại TP.HCM hiến tạng cứu ba người, mở ra phép màu sự sống xuyên đêm tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
- Công an Thanh Hóa triệu tập trùm giang hồ Vi “Ngộ” để điều tra
- Nghệ An và vấn nạn báo động đuối nước vào dịp hè
- Phụ nữ muốn giữ được trái tim người đàn ông của đời mình hãy “khắc cốt ghi tâm” 2 chữ này
Bắt đầu từ một tai nạn bất ngờ
Tối 28-6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) thực hiện ca lấy tạng từ một nữ bệnh nhân 46 tuổi chết não, mở ra ba ca ghép tạng khẩn cấp. Trước đó, bệnh nhân N.V.B.T. bị tai nạn giao thông ngày 24-6, được cấp cứu trong tình trạng sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng và phù não.
Dù được nỗ lực điều trị, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu và được xác định chết não sau ba lần đánh giá. Trong nỗi đau quá lớn, gia đình chị T. đã quyết định hiến tạng với mong muốn sự ra đi của chị có thể cứu sống những người khác.
Cuộc phẫu thuật trong đêm và lễ tri ân xúc động
Đêm 28-6, toàn bộ ê kíp y bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã huy động tối đa nhân lực, lên phương án chi tiết từng phút. Lúc 4h sáng 29-6, lễ tri ân trang trọng được tổ chức ngay trước phòng mổ.
Ca phẫu thuật diễn ra trong điều kiện nghiêm ngặt với sự phối hợp từ nhiều bệnh viện lớn. Đến 5h13, quả tim của người hiến được bảo quản và chuyển thẳng đến sân bay Tân Sơn Nhất, dưới sự hộ tống của Cảnh sát giao thông, để kịp đưa ra Huế ghép cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Đến 8h58, Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận: trái tim ghép đã đập trở lại.
Hai ca ghép thận diễn ra ngay trong sáng 29-6
Ngay sau khi tim được đưa đi, hai quả thận lần lượt được lấy vào 5h00 và 5h16. Cùng ngày, ê kíp Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành ghép thận cho hai người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối ngay tại TP.HCM.
TS.BS Mai Phan Tường Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: đây là trường hợp thứ ba hiến tạng sau chết não tại bệnh viện, và là một cột mốc nhân văn đầy ý nghĩa trong hành trình cứu người.
Theo: Tuổi Trẻ