Chuyện tình chàng trai tí hon cao 1m28 và cô gái vùng cao

Nguyễn Đức Minh, cao 1m28, gặp Xin Thị Dung qua mạng, mở ra chuyện tình đẹp từ sự chân thành, vượt qua định kiến ngoại hình.
- Nam sinh tự quay cảnh “bị tra tấn” để tống tiền cha mẹ
- Chủ quán bar buôn bán bóng cười bị bắt
- Dự báo thời tiết ngày 15/7/2025: Miền Bắc đối mặt nắng nóng, mưa giông bất chợt
Chuyện tình tí hon bắt đầu từ mạng xã hội
Năm 2020, Nguyễn Đức Minh, 29 tuổi, tình cờ thấy bài đăng của Xin Thị Dung trên mạng xã hội. Cô gái quê Xín Mần, Hà Giang, đang tìm việc làm ở Hà Nội. Minh, người có hơn 10 năm bán hàng rong, quen nhiều chủ quán ăn. Anh nhắn tin đề nghị giúp đỡ, dù cả hai chưa từng quen biết.
Ban đầu, Dung ngần ngại trả lời. Nhưng sự nhiệt tình của Minh khiến cô dần cởi mở. Dịch Covid-19 khiến chuyến đi Hà Nội của Dung không thành. Tuy nhiên, điều này mở ra cơ hội cho hai người trò chuyện mỗi ngày. Minh chia sẻ về chiều cao khiêm tốn 1m28 của mình. Anh kể về mẹ, cũng là người thấp bé, một mình nuôi anh khôn lớn.
Dung, 28 tuổi, thuộc dân tộc Nùng, bất ngờ trước sự chững chạc của Minh. “Anh ấy hài hước, nói chuyện với anh, tôi cười cả ngày,” cô nói. Cô là chị cả trong gia đình ba anh em. Sau khi học hết lớp 12, Dung đi làm thuê để phụ giúp bố mẹ. Dịch bệnh khiến công việc bấp bênh, cô muốn rời bản tìm cơ hội mới.
Chuyện tình tí hon nảy nở qua những ngày giãn cách
Những ngày giãn cách, Minh và Dung trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau. Họ nhắn tin, gọi điện, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Minh từng nghĩ không ai yêu mình thật lòng. Anh từng bị trêu đùa hoặc lợi dụng vì ngoại hình. Nhưng sự chân thành của Dung khiến anh rung động. “Ngoài mẹ, giờ có người quan tâm tôi mỗi tối,” Minh xúc động nói.
Dung cũng cảm nhận được sự chân thành từ Minh. Cô từng nghĩ người giúp mình chỉ có hai loại: lợi dụng hoặc tốt bụng. Minh thuộc loại thứ hai. Tình cảm giữa họ dần nảy nở. Minh gửi hoa, tặng son cho Dung vào dịp 8/3 hay Valentine. Dù ở xa, anh luôn quan tâm cô từng chút một.
Tháng 2/2022, Dung mời Minh lên Hà Giang “ăn Tết lại” theo phong tục. Minh gọi video xin phép gia đình cô trước khi lên. Bố mẹ Dung, ông bà Xin Nghiêm, đồng ý. Khi xe dừng lúc 4h sáng, Minh gọi hơn 10 cuộc không thấy Dung bắt máy. Lo lắng, anh suýt quay về. Hóa ra, cô ngủ quên. Khi Dung bắt máy, cô báo “bố sẽ tới đón”. Minh run khi ngồi sau xe bố Dung trên đường núi hơn 10 km.
Hành trình vượt định kiến để đến hôn nhân

Đối diện gia đình Dung, Minh tự ti vì ngoại hình nhỏ bé. Bố mẹ Dung thử sức anh bằng việc lên nương. Minh không quen việc nặng, chỉ làm được một buổi. Anh nói với bố Dung: “Cháu xin ở nhà rửa bát cho Dung.” Ông Nghiêm bật cười vì sự thật thà của chàng trai.
Minh theo Dung bẻ ngô, phơi hạt, rửa bát sau bữa cơm. Sau 9 ngày, anh thân thiết với gia đình cô. Họ dẫn anh đi gặp họ hàng. “Mọi người không nói được tiếng Kinh, nhưng tôi cảm nhận sự quan tâm,” Minh kể. Ngày thứ 10, anh xin phép đưa Dung về Hà Nội. Gia đình cô đồng ý, không yêu cầu sính lễ.
Về quê Minh ở Thanh Hóa, mẹ anh, bà Nguyễn Thị Tích, bất ngờ khi thấy cô gái cao ráo bên con trai. “Nhiều người khỏe mạnh còn không lấy được vợ,” bà nói. Tháng 5/2022, đám cưới diễn ra trước sự ngỡ ngàng của dân làng Sầm Sơn. Nhiều người tò mò đến xem.
Năm sau, Dung sinh một bé gái khỏe mạnh. “Đó là cái phúc lớn của gia đình,” bà Tích nói. Anh Minh Phúc, hàng xóm, không bất ngờ vì Minh tháo vát, chăm chỉ. Sau cưới, Dung ở nhà chăm con, Minh tiếp tục mưu sinh ở Hà Nội. “Anh lo cho mẹ con tôi đủ đầy,” Dung nói.
Ngôi nhà của họ còn thiếu nhiều thứ. Minh vẫn lo toan, nhưng không còn cô đơn. “Sống tích cực, chân thành, hạnh phúc sẽ không bỏ rơi ai,” Minh chia sẻ.
Theo: VnExpress