Bé 5 tuổi đạp xe 20km, gia đình vỡ òa hạnh phúc

Bé Minh Quân, 5 tuổi, ở Ninh Bình đạp xe 20km đi lạc. Gia đình vỡ òa khi nhận cuộc gọi báo tin bé an toàn giữa đêm.
- Thủ khoa khối C00 Thái Nguyên: “Chọn lại” để đi đúng con đường mơ ước
- Campuchia và Thái Lan phát tín hiệu đàm phán sau giao tranh biên giới
- Vành đai 3, 4 TPHCM thúc đẩy đại đô thị 28.000 tỷ đồng tăng tốc
Một buổi chiều bình yên ở Hải Xuân, Ninh Bình, bỗng trở nên hoảng loạn khi bé Phạm Minh Quân, 5 tuổi, bất ngờ mất tích. Cậu bé lặng lẽ lấy xe đạp trẻ em rời khỏi nhà bạn của gia đình, nơi mẹ đang trò chuyện. Khi phát hiện con không còn ở đó, mẹ bé hốt hoảng tìm kiếm khắp xóm, dọc các con đường làng. Không thấy con, chị vội gọi cho chồng, anh Phạm Đông.
Anh Đông bỏ dở công việc, cùng người thân và hàng xóm tỏa ra tìm bé. Anh đăng thông tin con đi lạc lên Facebook, nhận được nhiều lượt chia sẻ. Lo lắng con gặp nguy hiểm, gia đình lục tung khắp nơi, từ đường làng đến ao hồ. Trời dần tối, mưa lất phất, anh Đông sợ con trượt ngã xuống sông hoặc bị sóng cuốn khi ra biển.
Bé 5 tuổi đạp xe 20km qua nhiều xã
Theo Trung tá Mai Văn Dụng, Phó Trưởng công an xã Hải Xuân, lực lượng chức năng ngay lập tức vào cuộc sau khi nhận tin báo. Người dân cho biết từng thấy bé trai đạp xe dưới mưa. Công an chia thành ba nhóm, rà soát camera an ninh dọc tuyến đường qua Hải Xuân và các xã lân cận. Qua trích xuất, họ lần theo dấu vết bé Minh Quân.
Bé không đi thẳng mà lòng vòng qua Hải Tiến, rồi đến Hải Hậu, tổng cộng gần 20km. Với một đứa trẻ 5 tuổi, hành trình này thực sự hiếm thấy. Sau hai giờ truy vết, công an xác định bé dừng tại nhà ông bà Quân, 70 tuổi, ở Hải Hậu.
Bé 5 tuổi đạp xe 20km được ân nhân giúp đỡ

Giữa lúc gia đình hoảng loạn, ông Quân gọi điện báo tin tìm thấy bé trai có đặc điểm giống thông báo của anh Đông. “Nhận cuộc gọi, tôi như trút bỏ gánh nặng,” anh Đông chia sẻ. Vợ chồng anh lập tức đến Hải Hậu, lòng thấp thỏm. Khi thấy con an toàn, họ vỡ òa, ôm chặt bé trong nước mắt.
Minh Quân kể, sau vài ki-lô-mét, bé muốn về nhưng lạc đường. Càng đạp, bé càng hoảng vì cảnh vật lạ lẫm. Mệt mỏi, bé rẽ vào nhà ông bà Quân trú mưa. Thấy bé ướt sũng, bà Quân lau khô người, trò chuyện và biết bé đi lạc. Ông bà liên hệ công an, giúp tìm gia đình.
Lời nhắn từ sự việc
Anh Đông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến vợ chồng ông Quân, những người tốt bụng đã cưu mang con trai. Gia đình không thể quên nghĩa cử ấy. Bé Minh Quân, con út trong nhà, nhanh nhẹn, nặng 30kg, vượt trội so với bạn cùng lứa. Qua sự việc, anh Đông nhắn nhủ phụ huynh cần giám sát con cẩn thận, nhất là trẻ hiếu động.
Anh khuyên dạy trẻ ghi nhớ địa chỉ, số điện thoại gia đình để cung cấp khi cần. Sự việc của bé Minh Quân là bài học nhắc nhở các bậc cha mẹ luôn để mắt đến con.
Theo: Báo Dântrí