Donald Trump đùa về việc thi đấu tại World Cup 2026 trong buổi gặp Chủ tịch FIFA, khoe con trai Barron và cầm Cup vàng phá lệ.

Trump World Cup 2026: muốn ra sân

Ngày 22/8, Trump gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Nhà Trắng. Ông hài hước tuyên bố muốn tham gia World Cup 2026 trên đất Mỹ. “Cầu thủ bóng đá kiếm nhiều tiền. Tôi có thể chơi! Tôi là vận động viên giỏi”, Trump nói. Ông đùa về việc mặc quần đùi bóng đá, tự nhận trông rất đẹp. Phát biểu khiến mọi người trong phòng cười lớn. World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Mexico, Canada. Tổng cộng có 104 trận, Mỹ đăng cai 78 trận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. (Ảnh: Khai Mở)

Trump World Cup 2026: ca ngợi Barron

Trump tự hào giới thiệu con trai Barron, cao 2m06, là cầu thủ bóng đá xuất sắc. “Con trai tôi đá bóng giỏi, cao 2m06. Rất ấn tượng, đúng không?”, ông nói. Infantino đồng ý chiều cao là lợi thế lớn. Trump đội mũ với dòng chữ “Trump Was Right About Everything”. Đây là khẩu hiệu quen thuộc của người ủng hộ ông. Khẩu hiệu khẳng định quan điểm của Trump luôn đúng. Barron được xem là tài năng trẻ.

Phá lệ chạm Cup vàng World Cup

Infantino mang Cup vàng World Cup đến Nhà Trắng ngày 22/8. Trump phá lệ, cầm thử và nói: “Nó nặng, một tác phẩm vàng tuyệt đẹp”. Ông đùa về việc giữ Cup để trưng bày. Trump công bố lễ bốc thăm World Cup 2026 diễn ra ngày 5/12. Sự kiện tổ chức tại Trung tâm Kennedy, Washington. Ông gợi ý tự bốc thăm các bảng đấu, Infantino ủng hộ. FIFA có văn phòng tại Miami, trụ sở tại Trump Tower. Trump gần đây dự nhiều sự kiện bóng đá. Ông tiếp đội Juventus, tham gia lễ trao danh hiệu cho Chelsea.

Theo: Khai Mở