7 năm chăm chồng tai biến: Người vợ kiệt sức nhưng không buông bỏ

Bảy năm liền nuôi chồng tai biến, một phụ nữ ở tuổi 40 thừa nhận đã mệt mỏi, nhiều lần muốn buông xuôi nhưng vẫn cố gắng vì tình nghĩa vợ chồng và thương con trai nhỏ.
- Phát hiện 2 cháu nhỏ tử vong, bà nội bị thương nặng tại khu trọ ở Hưng Yên
- Một bé trai 10 tuổi trả lại điện thoại, nhận món quà bất ngờ từ người lạ tốt bụng
- SUV Hàn Quốc giảm giá 100 triệu tại đại lý
Cuộc sống đảo lộn từ ngày chồng ngã bệnh
Từ một người khỏe mạnh, trụ cột gia đình, chồng chị bất ngờ tai biến, liệt nửa người, mất khả năng lao động. Ngày anh nhập viện, chị gần như sụp đổ nhưng vẫn tự nhủ phải gắng gượng vì con trai mới lên ba.
Ban đầu, họ hàng, bố mẹ hai bên chung tay hỗ trợ. Sau vài tháng, việc chăm sóc đổ dồn lên chị. Ngoài giờ làm công sở, chị dành hết thời gian còn lại cho chồng: cơm nước, thuốc men, tập luyện. Những đêm mất ngủ liên miên khiến chị kiệt sức.
Day dứt và hy vọng mong manh
Áp lực kinh tế khiến chị nhiều lần bế tắc. Có lúc nhìn sang gia đình khác, chị khao khát một cuộc sống bình thường, nhưng rồi lại xót xa vì chồng đâu mong muốn bệnh tật. Con trai nay đã 10 tuổi, thường hỏi bao giờ bố khỏi để cùng đi chơi, khiến chị càng thêm chạnh lòng.
Người phụ nữ trải lòng rằng chị không mong cầu sự hỗ trợ vật chất, chỉ muốn được chia sẻ để vơi bớt nỗi nặng nề. Dù mệt mỏi, chị vẫn lựa chọn gắn bó và tiếp tục đồng hành cùng chồng trong hành trình khó khăn này.
Theo: Khai Mở