Mẹ ôm chặt cứu con giữa biển lửa: Bé trai 5 tuổi mồ côi và cuộc chiến sinh tử
Sau vụ hỏa hoạn do mâu thuẫn gia đình tại Cà Mau , bé trai 5 tuổi bị bỏng 90% đang nguy kịch tại TPHCM trong cảnh mồ côi cha mẹ và thất lạc giấy tờ.
- Tái hôn tuổi già: Khát vọng tìm kiếm sự bầu bạn ở ngưỡng cửa thất thập
- Lái xe say xỉn tông chết người ở Lâm Đồng bị bắt
- Giám đốc tại Tây Ninh bị bắt vì sử dụng nhân công lậu
Bi kịch hỏa hoạn từ mâu thuẫn gia đình và sự hy sinh của người mẹ
Ngày 30/5, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) thông tin với phóng viên Báo Dân trí, các bác sĩ nơi này vẫn đang nỗ lực hết sức để cứu một bé trai bị bỏng nặng nề sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Sự việc đau lòng khởi nguồn từ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tại tỉnh Cà Mau khiến người mẹ phải ôm con trai N.T.P chạy vào phòng ngủ khóa cửa để lánh nạn. Trong cơn phẫn nộ người cha đã tưới xăng đốt ngay trước cửa phòng làm ngọn lửa bùng phát dữ dội.
Khi người dân phá cửa lao vào ứng cứu thì toàn bộ căn nhà đã chìm trong biển lửa khiến người cha tử vong ngay tại chỗ. Giữa làn khói lửa bao trùm người mẹ bị bỏng rất nặng vẫn cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng ôm chặt con trai vào lòng. Hành động bản năng này đã giúp bé P giữ được mạng sống khi được đưa ra khỏi căn nhà đang cháy rụi. Do vết thương quá nghiêm trọng người mẹ đã không qua khỏi.
Bé P được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tại TPHCM trong tình trạng bỏng độ II-III trên 90% diện tích cơ thể cùng nhiều biến chứng phức tạp. Ngoài tình trạng bỏng đường hô hấp bệnh nhi còn bị sốc giảm thể tích nặng kèm theo nhiễm trùng huyết và tổn thương thận cấp. Đây là một trong những ca bỏng nặng nề nhất mà các bác sĩ tại đây đang nỗ lực cứu chữa từng giờ để giành lại sự sống cho cháu bé.
Tình trạng nguy kịch của bệnh nhi và những rào cản trong quá trình điều trị
Hiện tại bệnh nhi đang được theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (ICU) với sự hỗ trợ của máy thở và các loại thuốc vận mạch chuyên sâu. Dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật cắt lọc da nhưng tình trạng của bé vẫn rất nặng do vết bỏng ăn quá sâu vào cơ thể. Các nhân viên y tế không khỏi xót xa khi nhìn hình ảnh cậu bé nhỏ xíu phủ kín băng trắng và chằng chịt các dây truyền dịch hỗ trợ sinh tồn.
Nguồn tin từ bệnh viện cho biết các bác sĩ đang đặc biệt quan ngại về những biến chứng nguy hiểm của bỏng và chưa thể tiên lượng trước được điều gì chắc chắn. Cuộc chiến sinh tử của bé P được dự báo sẽ còn kéo dài với nhiều đợt điều trị hồi sức và lọc máu tốn kém. Việc thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ trong giai đoạn thập tử nhất sinh này càng khiến hoàn cảnh của em trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.
Khó khăn chồng chất khi toàn bộ giấy tờ tùy thân của bệnh nhi đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy khiến thủ tục làm bảo hiểm y tế gặp nhiều trở ngại. Hiện người mợ là người trực tiếp chăm sóc bé nhưng chi phí thuốc men và chăm sóc chuyên sâu sắp tới là con số rất lớn. Tập thể y bác sĩ tuyến cuối đang nỗ lực hết mình với hy vọng mong manh nhất để cháu bé có thể vượt qua giai đoạn nguy kịch.
Theo: Báo Dân trí