Sau vụ sạt lở vùi lấp ba người, những khoảng trống cảnh báo
Rạng sáng 17/9, ông Xa Văn Dong, vợ Đinh Thị Hoan và cô ruột Xa Thị Chinh tử vong khi đất đá từ taluy dương phía sau nhà đổ xuống, vùi lấp ngôi nhà tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.
- Người đàn ông chạy xe máy đón đầu, lao xuống sông cứu cụ bà bị lũ cuốn
- Fedorov cân nhắc tranh cử tổng thống Ukraine
- Khoai Lang Thang bắt đầu với 30 triệu đồng tiết kiệm
Khoảng 40 m³ đất đá tràn xuống, đánh sập bức tường phía sau và hai phòng ngủ khi gia đình đang ngủ. Đến sáng cùng ngày, người thân đến kiểm tra mới phát hiện vụ việc, trong bối cảnh khu vực đang trải qua nhiều ngày mưa lớn.
Nạn nhân gồm ông Dong, 51 tuổi, bà Hoan, 47 tuổi và bà Chinh, 79 tuổi, cùng trú tại thôn Tú Lý. Đất đá từ sườn đồi phía sau nhà làm sập bức tường giữa ngôi nhà ba gian lợp mái tôn, khiến việc tiếp cận các phòng ngủ gặp nhiều khó khăn.
“Thời điểm chính xác xảy ra sạt lở chưa được xác định. Đến sáng 17/9, khi người thân đến kiểm tra, sự việc mới được phát hiện”, ông Đinh Văn Quế, chú họ của gia đình nạn nhân, cho biết.
Ngôi nhà nằm ở khu vực miền núi phía tây Phú Thọ, nơi nhiều hộ dân xây dựng gần chân đồi do quỹ đất bằng hạn chế. Mặt tiền căn nhà mới xây, phần tường phía trước còn chưa sơn, vẫn nguyên vẹn sau vụ việc; phần bị phá hủy lại nằm phía sau, tiếp giáp trực tiếp với sườn đồi.
Theo nội dung bài gốc, khu vực này từng ghi nhận sạt trượt nhỏ vào năm 2025, cũng tại vị trí trên. Khi đó, ông Dong phải nhờ hàng xóm san gạt đất, trong khi chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra nhưng chưa phát hiện vết nứt hoặc dấu hiệu bất thường rõ ràng.
Khoảng cách từ ngôi nhà đến hộ dân gần nhất khoảng 200 m. Đây là một yếu tố khiến tiếng động bất thường, nếu có, khó được những người xung quanh phát hiện kịp thời.
Vụ sạt lở xảy ra trong đợt mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ 19h ngày 16/9 đến 8h ngày 17/9, một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 170 mm; riêng Cẩm Liên 2 (Thanh Hóa) đạt 238 mm.
Tính đến sáng 17/9, mưa lũ được ghi nhận khiến ba người tại Phú Thọ tử vong, ba nhà ở Thanh Hóa bị sập và 21 nhà tại bốn tỉnh hư hỏng.

Cán bộ chiến sĩ căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực ngập lụt, sạt lở ở xã Đà Bắc. (Ảnh minh họa: Tin 360)
Ông Xa Văn Toàn, hàng xóm cách nhà nạn nhân khoảng 200 m, kể rằng sáng 16/9, khi đi hái rau rừng ngang qua, ông thấy cửa nhà đóng kín, xe máy vẫn để ngoài sân nên nghĩ gia đình còn ngủ muộn. “Nếu đi vào sâu hơn, có thể tôi đã phát hiện sự việc sớm hơn”, ông Toàn chia sẻ.
Đến sáng 17/9, chị Đinh Thị Loan, em gái bà Hoan, gọi điện nhiều lần không thấy chị bắt máy rồi trực tiếp đến nhà kiểm tra. Sự việc sau đó mới được phát hiện và báo động.
Theo ông Sa Văn Sáng, tổ an ninh cơ sở xóm Tú Lý, đất đá tràn vào khoảng hai phần ba căn phòng, đè chặt tấm bê tông đổ sập. Việc đào bới bằng tay gần như không thể thực hiện, lực lượng tại chỗ phải điều máy xúc để tiếp cận các nạn nhân.
Vụ việc cho thấy nguy cơ sạt lở không chỉ phụ thuộc vào khối lượng đất đá mà còn liên quan đến vị trí nhà ở, kết cấu công trình và khả năng phát hiện dấu hiệu nguy hiểm. Khi lớp đất đá được dọn đi, những câu hỏi về việc nhận diện và kiểm soát nguy cơ tại các sườn đồi phía sau khu dân cư vẫn còn đó.
Vũ Quyến (Tổng hợp).