Các bác sĩ đã đánh xe máy vào tận hẻm nhỏ để đưa mẹ con chị L.T.M.H. (24 tuổi, Tiền Giang) đến bệnh viện kịp thời.

Thông tin từ Tuổi Trẻ, L.T.M.H. ở trọ một mình tại TP.HCM, đột nhiên đau bụng dữ dội, chị không kịp báo cho người nhà. Sau 10 phút, chị H. đã sinh con tại nhà.

Sau đó, chị cầu cứu người quanh dãy trọ hỗ trợ gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Đội ngũ y bác sĩ khoa cấp cứu phối hợp với ê-kíp trực khoa sản Bệnh viện quận 2 tức tốc điều xe cấp cứu lên đường, đồng thời đi cả xe gắn máy để tiếp cận nhà chị H. nhanh nhất.

Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ – chị H. và bé gái nặng 2,2 kg trong bệnh viện.

Do nhà sản phụ ở nằm sâu bên trong con hẻm nhỏ, xe cấp cứu không thể vào tận nơi, các y bác sĩ đã đi xe máy vào cấp cứu cho sản phụ, cắt dây rốn, giữ ấm rồi đưa cả hai mẹ con tới bệnh viện.

Hiện, tình trạng sức khoẻ của hai mẹ con đã ổn định. Dưới bài viết của Tuổi Trẻ, nhiều người gửi lời chúc hai mẹ con và cảm ơn đến các y bác sĩ.