Barca đại thắng, Ronald Koeman bắt đầu vai trò HLV một cách thuận lợi với chiến thắng 4 – 0 trước Villarreal. Thần đồng Ansu Fati tỏa sáng với 2 bàn trong 4 phút (15′, 19′). Messi ghi 1 bàn trên chấm phạt đền (35′), bàn còn lại là pha phản lưới nhà của Pau Torres (45′).

Cầu thủ chạy cánh 17 tuổi Ansu Fati là điểm hy vọng trong 1 năm đầy khó khăn của Barca. Anh đã chứng tỏ tài năng với hai bàn thắng xuất sắc, và một pha chạy chỗ thần tốc dẫn đến quả phạt đền cho Messi giúp Barca đại thắng.

HLV Koeman chúc mừng Ansu Fati sau hiệp 1 (Ảnh; FC Barcenola)
Lionel Messi tái hòa nhập
Lionel Messi ăn mừng bàn thắng (Ảnh FC Barcelona)

Đây là trận đấu đầu tiên của Messi kể từ sự kiện rùm beng muốn rời CLB Barca (Câu lạc bộ bóng đá Barcelona) hè vừa rồi.

Messi đã gửi yêu cầu chuyển nhượng lên CLB, tuyên bố rằng theo hợp đồng, anh được phép ra đi tự do. Barca cho biết anh không thể ra đi với giá dưới 700 triệu euro.

Messi cho biết sẽ ở lại vì sẽ không có đội nào trả mức giá đó, và anh cũng không muốn đưa câu lạc bộ ra tòa.

Koeman lên thay HLV Quique Setien, người đã bị sa thải sau khi Barca không thể vô địch La Liga, và sau đó thua đậm Bayern Munich 8-2 tại Champions League.

Coutinho cũng đã trở về từ Bayern sau thời gian cho mượn.

Các bản hợp đồng mùa hè Miralem Pjanic, Francisco Trincao và Pedri đều ra mắt trong hiệp hai.

Tài năng trẻ Ansu Fati tỏa sáng và sự tái hòa nhập của Lionel Messi mang lại hy vọng cho các cule vào mùa giải mới.