Công an huyện Bến Lức đang tạm giữ chị H và người tình để điều tra về nguyên nhân cái chết của bé trai T.P.

Ngày 2/6, Công an tỉnh Long An đang điều tra cái chết của bé L.T.L.T.P. (18 tháng tuổi), con của anh T.T.N.T. (24 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An), theo báo Tuổi Trẻ.

Anh T. và vợ sống chung với nhau được 6 năm và đã ly dị được hơn 1 năm. Anh T. nuôi con gái lớn, còn bé trai P. sống với mẹ là chị L.D.T.H. (24 tuổi).

Dãy trọ nơi bé trai tử vong (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Chị H. đang làm công nhân cho một công ty trên địa bàn huyện Bến Lức. Gần 2 tháng nay, chị H. có quen một người đàn ông khoảng 30 tuổi, sau đó họ ở chung nhà trọ như vợ chồng tại ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Báo VnExpress đưa tin, khoảng 2h30 sáng ngày 1/6, bé trai được mẹ đưa vào Trung tâm Y tế huyện Bến Lức trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ phát hiện trên người bé có vết xước da vùng thái dương dài 5 cm còn dính máu khô; bầm xanh vùng trán, quanh mắt, má. Còn người mẹ 24 tuổi cho biết con trai bị ngã trong nhà vệ sinh lúc 23h hôm trước.

Nhận tin báo, Công an huyện Bến Lức đến khu nhà trọ khám nghiệm hiện trường vụ việc phát hiện trong giỏ rác một số vải, khăn còn dính nhiều máu đã khô nghi liên quan đến cái chết của cháu P., theo báo Thanh Niên.

Theo lời kể của anh T. trên báo Long An, trước đây khi muốn thăm con, anh phải liên hệ qua mẹ bé, nhưng mẹ bé ngăn cản không cho anh gặp con. “Con tôi mất trong tình trạng bị thương, bầm tím cơ thể, có khả năng bị bạo hành. Tôi rất mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc về cái chết của con trai tôi”, anh T. nghẹn ngào.

Hiện Công an huyện Bến Lức tạm giữ chị H và người tình để điều tra về nguyên nhân cái chết của bé T.P