Một người phụ nữ Mỹ tên là Laura nói rằng cô đã cận kề cái chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Khi đó linh hồn cô không chỉ đi lên thiên đàng mà còn nhìn thấy Chúa Giêsu. 

Laura đã chia sẻ trải nghiệm cận tử vào mùa đông năm 1986, trên trang web của Quỹ nghiên cứu trải nghiệm cận tử. Cô nói rằng Chúa đã cho cô một cơ hội được tái sinh và trở lại trái đất để tiếp tục cuộc sống của mình.

Trải nghiệm cận tử là gì?

Trải nghiệm cận tử (hay còn gọi là NDE – viết tắt của Near-Death Experience) là một trải nghiệm được kể lại bởi một người suýt chết hoặc đã bị chết lâm sàng và được cứu sống.

Các tình huống chết lâm sàng bao gồm ngừng tim, sốc do mất máu sau khi sinh nở; hoặc khi biến chứng phẫu thuật, sốc do nhiễm trùng hoặc do quá mẫn cảm, tử hình bằng điện; hôn mê, xuất huyết não hoặc tắc mạch máu não; tự tử, suýt chết đuối hoặc ngạt thở, ngừng thở, trầm cảm nghiêm trọng (van Lommel et al., 2001).

Thông thường người trải nghiệm cận tử kể lại rằng linh hồn của họ rời khỏi cơ thể. Sau đó họ tiến đến thời-không khác, gặp gỡ người thân đã khuất hoặc một thực thể ánh sáng thần thánh. Họ có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của chính mình. Họ cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên trong trải nghiệm đặc biệt này.

Những người đã có kinh nghiệm cận tử kể lại rằng linh hồn của họ rời khỏi cơ thể (ảnh: Pixabay).

Năm 1982, cuộc khảo sát của Viện thăm dò dư luận Gallup (Mỹ) cho thấy 15% người dân Mỹ trải qua trải nghiệm cận tử trong những tình huống khác nhau. Khoảng 9% thoát xác, 11% nói rằng họ bước vào thế giới khác và 8% gặp linh hồn.

Tình huống cận kề cái chết

Laura cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng cô đang đi chơi cùng con trai 9 tháng tuổi. Chồng cô lái xe, cô ngồi ở ghế phụ phía trước; còn con trai của cô ngồi ở ghế phụ sau ghế lái.

Xe của họ bị một chiếc xe van lao tới đâm sầm vào cánh cửa bên cạnh chỗ ngồi của Laura. Khi chiếc xe dừng lại, chồng của Laura nghe thấy cô nói: “Cầu xin Chúa giúp chúng con.” Sau đó cô bất tỉnh.

Laura kể lại trải nghiệm của mình trên website của Quỹ nghiên cứu trải nghiệm cận tử (ảnh chụp màn hình video).

Laura được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Mặc dù cơ thể của cô ấy nằm trong phòng cấp cứu, linh hồn của cô đã lên thiên đàng và nhìn thấy Chúa Giêsu. Cô nói rằng Chúa đã cho cô một cơ hội được tái sinh và trở lại trái đất để tiếp tục cuộc sống của mình.

Nguồn: Epoch Times

Xem thêm: