Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 3/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Bệnh nhân Covid-19 nặng nhất miền Bắc xuất viện
  • Buộc bạt che nắng, 3 người bị điện giật tử vong
  • Xe chở gần 5 tấn thuốc nổ bị lật
  • Mẹ nữ sinh giao gà kháng cáo, kêu oan bản án sơ thẩm 20 năm tù
  • Nam nhân viên nghỉ việc nhảy từ tầng 9 khách sạn tử vong.
  • Bắt quả tang một thiếu úy công an đang nhận tiền hối lộ

 Tin thế giới:

  • Anh sẽ ‘không ngoảnh mặt’, nếu cần thiết sẽ đón gần 3 triệu dân Hong Kong
  • Xuất hiện video cảnh sát quật ngã thiếu niên gốc bản địa ở Australia
  • Hong Kong: Cảnh sát cấm tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn 1989

Sau đây là nội dung chi tiết:

(VnExpress) – Bệnh nhân Covid-19 nặng nhất miền Bắc xuất viện: Bà Lê Tuyết Hằng, 64 tuổi, xuất viện sáng nay, cùng hai con trai đi máy bay về TP.HCM, sau một tuần được công bố khỏi Covid-19. Hiện bà Hằng đang sử dụng một số thuốc điều trị tim mạch. Dự kiến vào Sài Gòn, bà khám và điều trị tim mạch tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bà Hằng được cho là bệnh nhân Covid-19 nặng nhất miền Bắc, tính đến nay. Bà được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị Covid-19 ngày 6/3. Ngày 8/4, bà ngừng thở, phải ép tim cấp cứu trước khi được điều trị tích cực trong 2 tháng.

(Dân Trí)- Buộc bạt che nắng, 3 người bị điện giật tử vong: Vụ việc thương tâm xảy ra lúc 4h sáng nay (3/6) tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. 3 nạn nhân bị điện giật tử vong là ông L.X.T. (49 tuổi), bà H.T.H (vợ ông T.) và ông N.Đ.S. (hàng xóm); cả 3 cùng trú xã Ích Hậu.

Hiện trường vụ việc (ảnh chụp màn hình báo Dân Trí).

Vào thời điểm trên, ông T. cùng vợ và ông S. kéo dây buộc bạt che nắng. Lúc ông T. leo thang buộc dây bạt vào cột điện cạnh nhà thì không may bị điện giật rơi xuống đất. Phát hiện sự việc, bà H. cùng ông S. chạy lại kéo nạn nhân ra khỏi dây điện cũng bị điện giật tử vong.

(Báo Giao thông) – Xe chở gần 5 tấn thuốc nổ bị lật, suýt lao xuống vực: Tai nạn xảy ra khoảng 15h30 ngày 2/6, tại xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Khi đó, ô tô do ông Chinh điều khiển, đi từ kho vật liệu nổ công nghiệp Hoà Khương (Đà Nẵng) thì bất ngờ bị lật, suýt lao xuống vực. Lúc này trong xe còn có ông Đặng Xuân Bưởi.

Tại thời điểm gặp sự cố, trên xe có chứa 208 hộp thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên nặng gần 5 tấn và 10 hộp dây nổ. Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương, rất may số thuốc nổ trên không phát hỏa.

Số thuốc nổ ở trên xe (ảnh chụp màn hình báo Tài nguyên Môi trường).

(Tuổi Trẻ)- Mẹ nữ sinh giao gà kháng cáo, kêu oan bản án sơ thẩm 20 năm tù

Ngày 15/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà bị cưỡng bức, sát hại) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm bị tuyên 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo dự kiến, phiên tòa xét xử phúc thẩm tại Điện Biên diễn ra trong một ngày do thẩm phán Phạm Văn Tuyển làm chủ tọa.

Trong đơn kêu oan, bà Hiền cho rằng không phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết. Bà khẳng định không quen và không tham gia buôn ma túy với các bị cáo còn lại trong vụ án.

(Người Lao Động)- Nam nhân viên nghỉ việc nhảy từ tầng 9 khách sạn tử vong.

 Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 2/6, tại khách sạn 4 sao The Reed (đường Đinh Điền, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Thời điểm trên, nam thanh niên được xác định là N.Q.H. (SN 1998) đã nhảy từ tầng 9 của khách sạn xuống lan can tầng 3. Nạn nhân sau đó tử vong.

Được biết anh H. là nhân viên nhà hàng tại khách sạn The Reed, tuy nhiên khoảng 1 tuần trước, anh H. đã nộp đơn xin nghỉ việc tại khách sạn.

(Lao Động)- Bắt quả tang một thiếu úy công an đang nhận tiền hối lộ

Theo thông tin ban đầu, Thiếu úy Võ Quốc Cường, Công tác tại Công an thành phố Dĩ An – (Bình Dương) phát hiện ông H. có hành vi ghi đề, nên đã thu giữ tiền, điện thoại, xe máy của ông H. để xử lý.

Cường đề nghị ông H đưa 150 triệu đồng để bỏ qua vi phạm và không xử lý hình sự. Ông H đã đưa cho Cường 100 triệu đồng. Sau khi nhận của ông H. 100 triệu đồng, Cường tiếp tục yêu cầu ông H phải đưa 30 triệu đồng nữa.

Ngày 1/6, khi Cường vừa nhận 15 triệu đồng của ông H. tại quán cà phê thì bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao ập vào bắt quả tang.

(Tuổi Trẻ)- Anh sẽ ‘không ngoảnh mặt’, nếu cần thiết sẽ đón gần 3 triệu dân Hong Kong: Những tuyên bố trên của Thủ tướng Anh Johnson được công bố trong một bài viết được đăng trên báo South China Morning Post (Hong Kong) và nhật báo The Times (Anh) ngày 3/6.

Thủ tướng Johnson thừa nhận “nhiều người ở Hong Kong lo sợ cách sống của họ đang bị đe dọa” kể từ lúc Quốc hội Trung Quốc công bố kế hoạch áp dụng luật an ninh quốc gia ở đặc khu hành chính này vào tháng trước.

Ông Johnson tuyên bố nếu Trung Quốc vẫn kiên quyết thực hiện kế hoạch này, nước Anh sẽ không ngoảnh mặt đi, mà thay vào đó sẽ “tôn trọng các nghĩa vụ của chúng tôi và cung cấp một giải pháp thay thế”.

“Nước Anh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ mối quan hệ lịch sử và tình bạn sâu sắc của chúng tôi với người dân Hong Kong”, lãnh đạo Anh tuyên bố.

Hiện có khoảng 350.000 người ở Hong Kong có hộ chiếu Anh ở hải ngoại (BNO), cho phép họ được miễn thị thực khi đến Anh trong thời gian lên tới 6 tháng.

Khoảng 2,5 triệu người khác ở Hong Kong hiện đủ điều kiện để nộp đơn xin cấp hộ chiếu như vậy.

(Dân Trí) – Philippines bất ngờ đảo ngược quyết định hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ

Philippines bất ngờ đảo ngược quyết định hủy Hiệp ước các lực lượng thăm viếng với Mỹ (VFA) mà nước này đưa ra 4 tháng trước.

VFA, thỏa thuận ký từ hàng chục năm trước, cho phép hàng nghìn quân Mỹ tới Philippines thực hiện các cuộc tập trận quân sự và hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Trước đó, Manila hồi tháng 2 đã gửi thư cho Mỹ về việc hủy bỏ VFA, theo phát ngôn viên tổng thống Philippines Salvador Panelo. Theo kế hoạch ban đầu, quyết định hủy VFA dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 8 và là động thái lớn nhất mà ông Duterte tính thực hiện sau hàng loạt cảnh báo sẽ hạ cấp quan hệ với Mỹ trước đây.

Đại sứ quán Mỹ lại Manila chào đón động thái đảo ngược quyết định hủy VFA của Philippines. “Mối liên minh lâu dài của chúng ta có lợi cho cả 2 nước và chúng tôi trông đợi tiếp tục hợp tác về quốc phòng và an ninh gần gũi với Philippines”, cơ quan ngoại giao Mỹ cho hay.

Động thái bất ngờ đảo ngược quyết định của ông Duterte có thể liên quan tới sự gia tăng căng thẳng ở Biển Đông vì các động thái gây hấn của Trung Quốc trong khu vực.

(Zing)- Xuất hiện video cảnh sát quật ngã thiếu niên gốc bản địa ở Australia

Theo BBC, đoạn băng cho thấy hình ảnh hai sĩ quan cảnh sát bang New South Wales đang khống chế một thiếu niên người gốc bản địa. Thiếu niên này sau đó đã bị bắt, được đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khoẻ trước khi được trả về gia đình.

Vụ việc xảy ra tại khu ngoại ô Surry Hills của thành phố Sydney, và khiến mọi người chú ý sau khi đoạn băng về vụ việc lan truyền trên Facebook.

Truyền thông Australia đưa tin thiếu niên này 16 tuổi, và vụ việc gây chú ý trong bối cảnh làn sóng phản đối mạnh mẽ bùng lên ở Mỹ sau khi George Floyd, một người da đen 46 tuổi, bị cảnh sát da trắng dùng vũ lực gây tử vong ở Minneapolis.

Người gốc bản địa chỉ chiếm 3% dân số Australia, nhưng chiếm tới 30% số người đang thi hành án trong tù, theo số liệu của Cục Thống kê nước này.

(BBC) – Hong Kong: Cảnh sát cấm tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn 1989. Lần đầu tiên sau 30 năm, cảnh sát Hong Kong cấm tổ chức tưởng niệm cuộc đàn áp Thiên An Môn 1989.

Giới chức cho biết quyết định này là do những lo ngại về sức khỏe đối do dịch bệnh virus corona.

Tuy nhiên, có những lo ngại rằng việc này có thể chấm dứt hoàn toàn các lễ tưởng niệm, khi Trung Quốc tìm cách áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hong Kong, quy định việc đe dọa an ninh quốc gia là tội hình sự.

Sự kiện Thiên An Môn diễn ra vào tháng 4/1989, với các cuộc biểu tình chính trị lớn nhất trong lịch sử nhà nước cộng sản Trung Quốc. Các buộc biểu tình kéo dài sáu tuần, với hàng triệu người tham gia.

Vào đêm ngày 3/6, xe tăng tiến vào và quân đội nổ súng, giết chết và làm bị thương nhiều người không có vũ khí trong và xung quanh Quảng trường Thiên An Môn.

Trung Quốc chưa bao giờ đưa ra một con số chính thức cho bao nhiêu người chết trong vụ Thiên An Môn.