Cây dầu rái cổ thụ với thân hình xoắn lạ thường cùng tuổi đời gần 800 năm đang trở thành biểu tượng tâm linh và văn hóa độc đáo thu hút đông đảo du khách tại Vĩnh Long.

Huyền tích về cách trồng “ngược” kỳ lạ của vị cao tăng bí ẩn

Tọa lạc tại đường Sơn Thông, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long, một cây dầu rái cổ thụ đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận bởi hình dáng và bề dày lịch sử hiếm có. Theo các số liệu đo đạc, cây có chiều cao khoảng 25m và bề ngang gốc lên tới 7m, to lớn đến mức cả chục người ôm mới xuể,. Đặc điểm kỳ lạ nhất khiến cây trở nên “độc nhất miền Tây” chính là phần vỏ cây xoắn ốc từ gốc lên đến tận các nhánh cao,. Người dân địa phương từ đời này sang đời khác luôn tin rằng đây là hệ quả của việc cây được trồng theo một phương cách không giống tự nhiên.

Sự tích truyền miệng kể lại rằng, khu đất này xưa kia vốn là vùng cao ráo, từng đón bước chân của một vị cao tăng trong chuyến hành đạo. Nhận thấy địa thế đẹp, vị sư này đã quyết định trồng hàng trăm cây dầu nhưng lại thực hiện một hành động lạ lùng là cắm ngọn xuống đất thay vì trồng gốc như bình thường. Khi bị thắc mắc về cách trồng ngược đời này, vị cao tăng chỉ mỉm cười đáp đó là “huyền cơ” rồi rời đi và không bao giờ quay lại. Trong số hàng trăm cây được trồng năm ấy, duy chỉ có một cây sống sót và phát triển thành hình hài khổng lồ, xoắn xuýt như hiện tại.

Không chỉ mang trên mình những huyền tích về sự hình thành, cây dầu rái này còn là chứng nhân lặng lẽ của nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ, các chiến sĩ cách mạng địa phương thường bí mật treo cờ trên ngọn cây cao nhất để khẳng định tinh thần phản đối thực dân xâm lược. Sự kiêu hãnh của ngọn cây giữa đại ngàn đã tiếp thêm sức mạnh cho phong trào đấu tranh của bà con nơi đây suốt những năm tháng khói lửa. Chính những giá trị lịch sử này đã bồi đắp thêm lòng tự hào và ý thức bảo vệ cây của nhiều thế hệ người dân Vĩnh Long.

Bộ rễ cây phủ rộng trên mặt đất, tạo thành những hình thù kỳ lạ, có chỗ giống như con rùa. 
(Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Nỗ lực bảo tồn biểu tượng văn hóa độc nhất tại miền Tây

Dù đã trải qua gần 8 thế kỷ tồn tại, cây dầu rái hiện đang đối mặt với quá trình lão hóa tự nhiên khi một số nhánh già bắt đầu gãy rụng. Trước tình hình đó, ông Lâm Văn Hiếu – một người dân địa phương thường xuyên có mặt tại đây – đã tự nguyện làm công việc quét dọn khu vực xung quanh gốc cây và miếu thờ. Ông chia sẻ rằng bà con trong vùng rất trân quý và xem đây như một “cây thần” bảo hộ cho xóm làng. Việc giữ gìn cảnh quan sạch sẽ không chỉ để phục vụ khách tham quan mà còn là cách người dân thể hiện lòng thành kính đối với những giá trị văn hóa lâu đời.

Vẻ huyền bí của cây cổ thụ còn gắn liền với miếu ông Tà nằm ngay cạnh gốc, một vị thần linh quan trọng trong tín ngưỡng của bà con người Khmer. Bộ rễ khổng lồ phủ rộng trên mặt đất tạo nên những hình thù kỳ dị, có nơi trông giống như hình con rùa, càng làm tăng thêm vẻ ma mị và linh thiêng cho khu vực. Nhiều du khách thập phương thường tìm đến đây để dâng hương, chiêm bái và cầu nguyện cho sức khỏe cũng như sự bình an của gia đình. Tuy nhiên, cũng từ đây xuất hiện những lời đồn thổi về khả năng chữa bệnh của vỏ cây, khiến một số người thiếu ý thức tìm cách bóc vỏ mang về.

Về mặt quản lý nhà nước, ông Nguyễn Quốc Phương, Bí thư phường Nguyệt Hóa, cho biết cây hiện vẫn thuộc sở hữu của một hộ dân địa phương. Ngành chức năng từng có ý định vận động chủ hộ đưa cây vào danh mục bảo tồn như cây di sản để có biện pháp chăm sóc chuyên sâu nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được sự đồng ý. Các nhà chức trách cũng đưa ra khuyến cáo du khách nên nhìn nhận cây như một biểu tượng văn hóa thay vì gắn với các hiện tượng mê tín dị đoan không đáng có. Để bảo vệ cây, các bảng ngăn cấm hành động phá hoại vỏ cây đã được dán công khai nhằm đảm bảo sự tồn tại bền vững của “báu vật” miền Tây này.

Theo: Báo Dân trí