Sau 5 tháng mất liên lạc, người cha vượt hàng ngàn km từ Bắc vào Nam, tìm thấy con trai 17 tuổi tại Đồng Nai nhờ sự giúp đỡ của người quen.

Hành trình tìm con xuyên Việt

Ông Nguyễn Văn Quyền (41 tuổi, xã Trực Hùng, Nam Định) đã trải qua hành trình đầy gian nan để tìm con trai 17 tuổi, tên Bảo, mất liên lạc từ ngày 17-12-2024. Sau khi Bảo đạp xe rời nhà vì bị cha trách mắng, gia đình không còn cách liên lạc với em. Lo lắng, ông Quyền báo cơ quan chức năng và bắt đầu hành trình tìm kiếm trên chiếc xe máy cũ.

Vượt hàng ngàn cây số, không bỏ cuộc

Cha rong ruổi 5 tháng từ Bắc vào Nam, tìm thấy con trai ở Đồng Nai
Hình ảnh em Bảo đạp xe đạp rời đi. ( Ảnh: GĐCC)

Trong hơn 5 tháng, ông Quyền đã đi qua nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ, và Cà Mau. Ông dừng chân tại các tiệm cơm, trạm xăng, tiệm vá xe, xin xem camera an ninh và nhờ sự hỗ trợ từ các hiệp sĩ đường phố, cũng như những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Dù từng nhận tin sai lệch rằng con trai đã qua đời ở Cần Thơ, ông vẫn kiên trì tiếp tục tìm kiếm.

Cơ duyên gặp lại con trai

May mắn đến khi một người quen của ông Quyền, trên hành trình từ Nam Định đến Vũng Tàu, tình cờ gặp Bảo trên xe buýt ở Đồng Nai. Nhận được tin báo, ông Quyền lập tức vào Nam để đón con về. Qua trò chuyện, ông biết Bảo đã làm các công việc như rửa chén, bốc vác để mưu sinh trong thời gian lang bạt, và không dùng điện thoại nên không biết cha đang tìm mình.

Bài học về tình thân và sự cảm thông

Hành trình của ông Quyền không chỉ là câu chuyện về tình cha con mà còn là minh chứng cho sự kiên trì và hy vọng. Ông bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã hỗ trợ và mong con trai sẽ thấu hiểu tình thương gia đình, từ đó đưa ra những quyết định trưởng thành hơn trong tương lai.

Nguồn: 24h