Nguyễn Ngọc Nhứt, chàng trai cụt tay, vượt khó khăn để du học Hàn Quốc. Từ Cần Thơ, anh dùng khuỷu tay viết luận, chinh phục Đại học Hanbat.

Ngọc Nhứt đặt chân đến sân bay Incheon, Seoul, lòng tràn ngập cảm xúc. Anh ngỡ như mơ sau 12 năm kể từ tai nạn định mệnh. Cú ngã từ mái nhà khiến anh mất cả hai tay. Lúc đó, Nhứt nghĩ cuộc đời mình đã chấm dứt. Giờ đây, tại căn phòng trọ ngoại ô Seoul, anh bắt đầu hành trình mới. Nhứt dùng khuỷu tay kẹp bút, tập viết tiếng Hàn. Anh chuẩn bị bài luận cho hồ sơ thạc sĩ Đại học Hanbat.

Du học Hàn Quốc: Hành trình vượt qua nghịch cảnh

Nhứt, 27 tuổi, quê Cần Thơ, lớn lên trong gia đình nghèo. Anh em đông, anh bỏ học lúc 15 tuổi. Nhứt theo nghề hàn cửa sắt để mưu sinh. Năm 2014, tai nạn xảy ra khi anh làm việc. Anh vô tình chạm dây điện trung thế, bị giật mạnh. Cú ngã từ mái nhà khiến Nhứt bất tỉnh. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ cắt bỏ tay trái. Hai tháng sau, tay phải cũng hoại tử, buộc tháo bỏ.

Nhứt tuyệt vọng, nghĩ đời mình đã hết. Hình ảnh cha khóc, mẹ bạc tóc níu anh lại. Ở tuổi 16, anh học lại cách cầm muỗng, thay áo. Anh cố tìm việc nhưng bị từ chối khắp nơi. Nhứt nhận ra học tập là lối thoát duy nhất. Anh đăng ký học tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Ngày đầu vào lớp, anh cúi đầu vì tự ti. Đầu óc trống rỗng, anh phải nghe giảng nhiều lần. Nhưng Nhứt không bỏ cuộc, quyết tâm học vì mẹ. Bà từng nói anh sẽ là người đầu tiên tốt nghiệp lớp 12. Năm 2020, Nhứt giành giải ba thi toán Cần Thơ. Anh thi đỗ ngành marketing, Đại học Công nghệ TP HCM.

Du học Hàn Quốc: Nghị lực phi thường của Nhứt

Nguyễn Ngọc Nhứt trong lễ tốt nghiệp trường Đại học HUTECH, quận Bình Thạnh, TP HCM. (Ảnh: VnExpress)

Kim Phụng, 25 tuổi, gặp Nhứt trong kỳ thi thử tốt nghiệp. Cô ấn tượng với điểm số cao của anh. Phụng tò mò vì Nhứt học giáo dục thường xuyên. Sau đó, cô biết anh mất cả hai tay. “Anh ấy tập viết bằng khuỷu tay, rất điềm tĩnh”, Phụng chia sẻ. Sự nỗ lực của Nhứt khiến cô cảm phục.

Lên TP HCM, Nhứt mang theo vài triệu đồng từ bố mẹ. Anh cố gắng tự lập, không muốn là gánh nặng. Tiền thuê phòng, học phí, sinh hoạt đều khó khăn. Thầy cô và bạn bè hỗ trợ anh rất nhiều. Trường cấp học bổng để giảm áp lực tài chính. Nhưng sống một mình ở thành phố không dễ. Nhứt từng bất ổn tâm lý, muốn bỏ về quê. Một chiều ở Bình Thạnh, cụ bà bán vé số tặng anh tờ vé. Bà chúc anh may mắn, khiến Nhứt xúc động. Anh nhận ra lòng tốt vẫn hiện hữu. Nhứt quyết định ở lại, tiếp tục hành trình.

Chinh phục TOPIK 4 và giấc mơ Hàn Quốc

Năm 2023, Nhứt nhận học bổng trao đổi tại Đại học Chung-Ang. Nhưng anh bị từ chối visa vì tài chính. Không nản, anh hướng tới mục tiêu du học. Nhứt từng sang Hàn Quốc lắp tay giả nhưng thất bại. Chuyến đi để lại ấn tượng sâu sắc. Anh quyết tâm thi TOPIK 4, chứng chỉ tiếng Hàn. Lần đầu, anh trượt vì làm bài chậm. Lật đề bằng khuỷu tay khiến anh mất thời gian. Lần hai, phần viết vẫn là thử thách lớn. Nhứt hoài nghi bản thân, nhưng không bỏ cuộc. Anh nhớ đến bố mẹ và hai chị ở Hàn Quốc. Đến lần thi thứ năm, Nhứt đạt TOPIK 4. “Khi hồ sơ được chấp nhận, tôi gọi về cho bố mẹ”, anh nói. Nước mắt anh chực trào vì hạnh phúc.

Kim Phụng, người bạn đồng hành, chia sẻ về Nhứt. Cô nói anh đến Hàn Quốc với tư cách người có ước mơ. “Nỗ lực của anh ấy được ghi nhận”, Phụng khẳng định. Nhứt không chỉ là chàng trai khuyết tật. Anh là biểu tượng của nghị lực và khát vọng. Từ Cần Thơ đến Seoul, Nhứt đã chứng minh điều đó. Hành trình du học Hàn Quốc của anh vẫn tiếp diễn. Với khuỷu tay, anh viết tiếp giấc mơ của mình.

Theo: VnExpress