Gavin Quinn, 28 tuổi, hoàn thành hành trình đạp xe 12.000 km qua 20 quốc gia, kết thúc tại Vịnh Hạ Long, Việt Nam, sau 374 ngày đầy thử thách.

Gavin Quinn, chàng trai 28 tuổi từ Dublin, Ireland, đã biến giấc mơ du lịch thế giới thành hiện thực. Với đam mê đạp xe, khám phá và trải nghiệm, anh đã chinh phục hành trình gần 12.000 km từ Ireland đến Việt Nam. Đích đến là Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, nơi anh bật khóc khi bánh xe lăn trên đất Việt.

Đạp xe từ Ireland sang Việt Nam: Hành trình khởi đầu

Năm 2022, Gavin từng đạp xe 5.000 km qua châu Âu theo hình thức bike packing. Đây là kiểu du lịch tự túc, mang mọi thứ cần thiết trên xe đạp. Anh chia sẻ: “Đạp xe giúp tôi cảm nhận thế giới một cách chậm rãi, liền mạch”. Hình ảnh Vịnh Hạ Long đã thôi thúc anh thực hiện chuyến đi xuyên lục địa này. Việt Nam, với lịch sử phong phú và con người thân thiện, trở thành điểm đến lý tưởng. Anh chuẩn bị nửa năm, xin visa và lên đường từ ngày 1/7/2024.

Hành trình bắt đầu qua các nước châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Bulgaria, Hy Lạp. Sau đó, anh qua Thổ Nhĩ Kỳ, nghỉ đông ở Gruzia. Khi tuyết tan, Gavin tiếp tục qua sa mạc Kazakhstan, Uzbekistan, vượt núi ở Tajikistan, Kyrgyzstan. Cuối cùng, anh bay đến Thái Lan, đạp qua Lào để vào Việt Nam. Lộ trình linh hoạt, thay đổi dựa trên lời khuyên từ người dân địa phương, giúp anh tránh các khu vực bất ổn như Iran, Afghanistan.

Đạp xe từ Ireland sang Việt Nam: Thử thách khắc nghiệt

Mỗi ngày, Gavin đạp xe khoảng 5 tiếng, nghỉ ngơi trong lều, nhà dân hoặc nhà nghỉ. Hành trình không thiếu khó khăn, đặc biệt ở Tajikistan. Anh bị đau đầu gối nghiêm trọng, suýt bỏ cuộc ở Dushanbe. Xe đạp hỏng hóc liên tục, từ gãy nan hoa đến nổ lốp do mảnh kính ở Kyrgyzstan, khiến anh ngã và phải phẫu thuật chân. Anh còn đối mặt với say nắng, thiếu nước, ngộ độc thực phẩm và địa hình sạt lở. “Mệt mỏi chồng chất, nhưng tôi không bỏ cuộc”, Gavin nói.

Mục tiêu gây quỹ cho Purple House Cancer Support, tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư ở Ireland, là động lực lớn. Anh tiếp tục hành trình, vượt qua nắng nóng, độ ẩm cao ở Đông Nam Á. Ngày 8/7/2025, Gavin đặt chân đến Việt Nam, nghỉ ngơi ở Hà Nội, thưởng thức phở và bánh mì.

Kết thúc hành trình và thông điệp ý nghĩa

Về đến Dublin, Gavin được chào đón nồng nhiệt với băng rôn và cái ôm từ người thân. Veronica O Leary, giám đốc Purple House, cảm ơn anh vì hành trình lan tỏa tinh thần tổ chức. Gavin được vinh danh là Anh hùng Purple House. Anh chia sẻ: “Cuộc sống mong manh, hãy sống hết mình với ước mơ”. Hành trình đạp xe từ Ireland sang Việt Nam không chỉ là kỳ tích cá nhân mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Theo: VnExpress