Chàng trai mất hai tay và chuyện tình 5 năm khép lại bằng một đám cưới
Mất cả hai tay sau tai nạn điện giật năm 15 tuổi, Nguyễn Ngọc Nhứt từng nghĩ sẽ không bao giờ có hạnh phúc riêng. Sau 5 năm đồng hành, chuyện tình với Kim Phụng đã giúp anh thêm tự tin để bước vào hôn nhân.
- Iran cáo buộc Mỹ tấn công nhà máy điện hạt nhân, kêu gọi IAEA lên tiếng
- Cha đòi lại đất đã tặng con trai út, tòa bác đơn kháng cáo
- Camera lắp trước nhà nhưng quay sang sân nhà người khác là vi phạm pháp luật
Tai nạn xảy ra vào năm 2014 đã khiến Nguyễn Ngọc Nhứt (SN 1999, Cần Thơ) phải cắt bỏ cả hai cánh tay để giữ mạng sống. Từ một thiếu niên có thể phụ giúp gia đình làm nghề cơ khí, anh rơi vào quãng thời gian đầy mặc cảm khi mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân hỗ trợ.
Không chấp nhận phụ thuộc mãi vào gia đình, Nhứt bắt đầu tập thích nghi với cuộc sống mới. Anh kiên trì học cách tự ăn uống, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và sử dụng máy tính, điện thoại bằng phần tay còn lại. Sau đó, anh tiếp tục theo học ngành truyền thông, từng bước lấy lại sự tự tin.
Những hình ảnh ghi lại hành trình vượt lên nghịch cảnh của Nhứt trên mạng xã hội đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Anh chia sẻ kinh nghiệm sinh hoạt, làm việc và được biết đến với biệt danh “Cụt yêu đời”. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2024, Nhứt làm nhiều công việc khác nhau trước khi quay trở lại nghề cơ khí, công việc từng gắn với biến cố lớn nhất cuộc đời.

Bằng sự kiên trì, anh học cách sử dụng máy hàn, máy cắt và dần tự chế tạo các sản phẩm kim loại. Công việc phát triển đến mức có thời điểm anh phải thuê thêm nhiều nhân công để đáp ứng đơn hàng.
Trong khi cuộc sống dần ổn định, Nhứt cũng tìm thấy hạnh phúc riêng. Năm 2020, anh quen Nguyễn Thị Kim Phụng trong một kỳ thi thử tốt nghiệp. Chính Kim Phụng là người chủ động kết bạn và bắt đầu câu chuyện tình yêu kéo dài gần 5 năm.
Nhứt thừa nhận từng nhiều lần muốn dừng lại vì mặc cảm bản thân không thể mang đến cho người yêu một cuộc sống trọn vẹn. Anh lo Kim Phụng sẽ phải chịu nhiều áp lực nếu kết hôn với mình.
Tuy nhiên, Kim Phụng luôn động viên và khẳng định điều quan trọng nhất là cả hai cùng cố gắng vun đắp tương lai. Cô không xem việc Nhứt mất hai tay là rào cản trong cuộc sống hôn nhân.

Theo Kim Phụng, điều khiến cô quyết định gắn bó lâu dài là ý chí, tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì của Nhứt. Qua thời gian, gia đình cô cũng dần thay đổi suy nghĩ khi chứng kiến anh có thể tự lập, chăm sóc bản thân và phát triển công việc.
Lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 31/7 và 1/8 tại Cần Thơ. Sau hôn lễ, hai vợ chồng dự định sang Hàn Quốc để Nhứt tiếp tục học tập, còn Kim Phụng sẽ đồng hành cùng chồng trong chặng đường mới.
Nhìn lại hơn một thập kỷ kể từ ngày gặp biến cố, Nhứt cho rằng điều quan trọng nhất là dám bước ra khỏi sự tự ti để nắm lấy những cơ hội trong cuộc sống. Chính nghị lực cùng tình yêu đã giúp anh viết nên một cái kết trọn vẹn cho hành trình từng tưởng chỉ toàn mất mát.
Tâm Thanh (tổng hợp)