Biểu tượng chổi hồng được phụ nữ Indonesia mang đến trước quốc hội, phản ánh làn sóng phẫn nộ trước trợ cấp quá mức của các nghị sĩ.

Biểu tình ở Jakarta khởi nguồn từ trợ cấp nghị sĩ

Ngày 25/8, thông tin về việc 580 nghị sĩ Indonesia được nhận trợ cấp nhà ở 50 triệu rupiah/tháng đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ trên khắp cả nước. Số tiền này cao gấp nhiều lần lương tối thiểu ở Jakarta, tạo ra sự chênh lệch lớn với thực tế kinh tế khó khăn của người dân. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng chính phủ đang ưu ái quá mức cho giới chính trị gia, trong khi đời sống thường dân ngày càng chật vật.

Biểu tình ở Jakarta bùng phát thành bạo lực

Ngày 29/8, tình hình trở nên căng thẳng khi một tài xế xe ôm công nghệ 21 tuổi bị xe bọc thép của cảnh sát cán chết. Hình ảnh vụ việc đã khiến đám đông phẫn nộ, dẫn đến đụng độ nghiêm trọng. Cảnh sát dùng hơi cay và đạn cao su để trấn áp, khiến ít nhất 10 người tử vong, hơn 700 người bị thương. Bạo loạn lan tới 32 tỉnh thành, nhiều ngôi nhà bị cướp phá, bao gồm cả nhà của quan chức. Hơn 1.200 người bị bắt giữ chỉ trong một tuần.

Phụ nữ Indonesia biểu tình bằng chổi hồng

Trong bối cảnh căng thẳng, ngày 3/9, hàng trăm phụ nữ mặc đồ hồng và cầm chổi đã tập trung trước quốc hội ở Jakarta. Theo họ, những cây chổi tượng trưng cho mong muốn “quét sạch rác bẩn của chính quyền và sự đàn áp từ cảnh sát”. Họ khẳng định biểu tình ôn hòa là quyền chính đáng, phản bác cáo buộc từ chính phủ rằng hành động phản đối là “phản quốc”.
Đáp lại sức ép xã hội, Tổng thống Prabowo Subianto tuyên bố thu hồi một số ưu đãi cho nghị sĩ, bao gồm khoản trợ cấp gây tranh cãi. Về phía cảnh sát, một sĩ quan liên quan đến vụ xe bọc thép đã bị sa thải, song dư luận vẫn yêu cầu điều tra độc lập để làm rõ toàn bộ trách nhiệm.

Theo: VnExpress