Chỉ sau một đêm kinh hoàng, những khu vực sinh sống của người dân Trà Leng (huyện Nam Trà My) và Phước Lộc (huyện Phước Sơn) đã thành tan hoang với bùn đất phủ kín.

Tối 28/10, 2 vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã Trà Leng và xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, Quảng Nam).

Trong đó, riêng vụ sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Leng đã vùi lấp ngôi làng với khoảng 19 hộ dân và 49 nhân khẩu, có 4 người may mắn thoát được. Đến 10h30 sáng 29/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 thi thể người gặp nạn.

Còn vụ sạt lở đất ở thôn 1, xã Trà Vân khiến 8 người mất tích. Đến sáng 29/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 8 thi thể.

Đất đá nằm ngổn ngang trên đường sau vụ sạt lở ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam (ảnh chụp màn hình Kenh14.vn).

Tại xã Trà Leng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động nhân lực, nhiều phương tiện, trang bị chuyên dụng gấp rút tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do đất đá đổ xuống dày đặc, chặn kín các lối đi.

Ảnh chụp màn hình Kênh14.vn.
Ảnh chụp màn hình Kênh14.vn.
Người dân đang hết sức nỗ lực tìm kiếm nạn nhân (ảnh chụp màn hình Kênh14.vn).
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Trong khi các lực lượng chức năng đang tổng lực tìm kiếm nạn nhân mất tích ở huyện Nam Trà My, thì lại nhận thêm một thông tin khác vô cùng thương tâm.

Cụ thể, theo báo Pháp Luật TP.HCM, lúc 11 giờ 40 ngày 29/10, ông Lưu Huyền Thoại (Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) xác nhận, một vụ sạt lở vừa xảy ra trên địa bàn khiến 11 người mất tích.

Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP.HCM.

Thông tin người dân trình báo, khoảng 15 giờ chiều 28/10, tại thôn 3 xã Phước Lộc xảy ra vụ sạt lở. Sau đó, 5 thi thể được tìm thấy.

Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP.HCM.
Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP.HCM.
Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP.HCM.