Vượt cạn vốn dĩ không phải chuyện dễ dàng – hành trình ấy lại càng thêm vất vả với mẹ bầu khuyết một chân. Thế nhưng câu chuyện vượt cạn của vợ chồng “chú lính chì dũng cảm” Ngọc Bảo – Lệ Thu lại mãn nguyện hơn bao giờ hết.

Cô nàng Nguyễn Thị Lệ Thu (sinh năm 1994, Bắc Giang) và chồng là anh Đoàn Ngọc Bảo (sinh năm 1993, Hà Nội) là một cặp đôi đặc biệt với câu chuyện tình đẹp, khi một người mất chân trái, một người mất chân phải nhưng đã tìm được nhau.

Hai vợ chồng Ngọc Bảo - Lệ Thu
Hai vợ chồng Ngọc Bảo – Lệ Thu (ảnh chụp màn hình báo Dân Trí).

Sau đám cưới, cặp vợ chồng hạnh phúc khi nhận tin Lệ Thu mang thai. Sinh đẻ xưa nay vốn dĩ không hề đơn giản. Với Lệ Thu hành trình ấy càng thêm vất vả. Thế nhưng cô gái nhỏ bé với nụ cười tỏa nắng luôn tràn đầy lạc quan.

Trải qua những khó khăn trong cuộc sống, ngày 17/11/2020, hai vợ chồng đã chào đón “trái ngọt” tình yêu đầu tiên, là một bé trai đáng yêu. Sau khi sinh gần 1 tháng, người mẹ trẻ Lệ Thu đã có những chia sẻ đầu tiên về hành trình làm mẹ của mình – câu chuyện được đăng tải trên báo Thể Thao Và Văn HoáTiin.

hai vợ chồng Lệ Thu- Bảo Ngọc trong ngày đi sinh.
Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Lệ Thu kể về hành trình vượt cạn của cặp đôi khá… hồn nhiên, đến tận ngày đi sinh, cô nàng vẫn tung tăng, thậm chí còn đèo cả ông xã Ngọc Bảo bằng xe máy, tạo nên khung cảnh “chồng ngồi đằng sau ôm giỏ đồ đưa vợ đi đẻ”. Đến khi bước vào viện chuẩn bị sinh, cô nàng chống đôi nạng, cười tươi rói, còn tay vẫn không quên cầm theo… chiếc nón; trong khi ông bố trẻ đeo ba lô đỏ xì tin cầm giỏ đồ “hộ tống” vợ.

Nhớ lại những ngày đầu làm mẹ, Lệ Thu chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng, cô vô cùng bỡ ngỡ khi cuộc sống có thêm sự xuất hiện của con trai. Cô nàng phải học từ cách bế con, cho con bú đến cách thay bỉm, tã…

Cô viết: “Nhìn ngắm con yêu, bao mệt mỏi dường như tan biến. Có lẽ mẹ là một người phụ nữ may mắn, vì suốt hành trình qua luôn có bố con cùng đồng hành, sẻ chia, đặc biệt là bên cạnh lúc vượt cạn”.

Người đồng hành cùng cô trong suốt hành trình từ mang thai đến lúc vượt cạn chính là chồng cô – anh Ngọc Bảo. Từ khi còn ở phòng chờ sinh đến lúc trong phòng mổ, chồng Lệ Thu luôn ở bên cạnh động viên, an ủi cô.

Chồng là người đồng hành cùng Lệ Thu trong suốt hành trình vượt cạn.
Ảnh chụp màn hình báo Thể Thao Và Văn Hoá.

Lệ Thu chia sẻ khiếm khuyết cơ thể đối với cô không phải điều thiệt thòi mà ngược lại, nhờ đó cô và chồng mới có thể nên duyên cùng nhau.

Người mẹ 26 tuổi cũng không quên cảm ơn 2 bên gia đình nội ngoại đã luôn cảm thông và yêu thương, hỗ trợ gia đình nhỏ của cô vượt qua khó khăn. Lệ Thu tin rằng, với sự lạc quan và tình yêu thương của mọi người xung quanh, gia đình cô sẽ cùng nhau hướng đến một tương lai tươi đẹp hơn.

Nhớ lại khoảnh khắc chờ vợ vượt cạn trong phòng sinh, anh Ngọc Bảo vẫn không thôi cảm giác bồi hồi. Khi đó, anh chỉ biết động viên vợ cố lên vì sắp được gặp con rồi.

khoảng khắc Lệ Thu- Bảo Ngọc đón chào thành viên mới
Ngọc Bảo hồi hộp khi chào đón bé trai đầu lòng và vỡ òa hạnh phúc khi được bế con trên tay (ảnh chụp màn hình trên báo Tiin).

Con trai của cặp đôi được gọi tên thân mật ở nhà là “bé Chuột”. Đối với họ bé Chuột chính là món quà hoàn hảo nhất, là kết tinh tình yêu của hai vợ chồng.

Ngọc Bảo và Lệ Thu quen nhau trong cộng đồng những người khuyết tật. Ban đầu, cả 2 chỉ giữ mối quan hệ ở mức bạn bè trên Facebook, thế nhưng, chính sự tự tin, nụ cười ngọt ngào của Ngọc Bảo đã khiến Lệ Thu “phải lòng”. Cô nàng không ngần ngại mà nhắn tin trò chuyện trước.

“Mưa dầm thấm lâu”, cả 2 bắt đầu cảm mến và yêu nhau từ lúc nào không hay, thế là họ hẹn gặp mặt nhau ngoài đời. Chỉ 3 ngày sau ngày đó, Ngọc Bảo đã quyết định rước nàng về dinh dù rằng gia đình vẫn còn lo ngại cặp đôi cùng khuyết tật sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống sau này.

Cặp đôi Lệ thu- Ngọc Bảo quyết định kết hôn chỉ sau 3 ngày gặp mặt.
Cặp đôi quyết định kết hôn dù chỉ sau 3 ngày gặp mặt (ảnh chụp màn hình báo Dân Trí).

Thực tế đã chứng mình, dù không may mắn có được cơ thể lành lặn như những người khác nhưng bằng sự lạc quan, luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng, Lệ Thu và Ngọc Bảo đã có một cái kết đẹp, một gia đình hạnh phúc cùng “kết tinh tình yêu” là bé trai đầu lòng. Hy vọng, gia đình nhỏ của “chú lính chì” sẽ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và viên mãn.