Con chó rón rén vào nệm vì sợ làm phiền đến ‘sếp mèo’ đang nghỉ ngơi…

Video con chó rón rén vào nệm vì sợ ”sếp mèo” đang nghỉ ngơi

Nguồn video: VnExpress.

Góc bình luận của cộng đồng mạng

Bình luận của độc giả về con chó rón rén vào nệm vì sợ ”sếp mèo” đang nghỉ ngơi:

– Khiếp, con mèo to hơn cả con chó. Bảo sao nó sợ.

– Em phải nhìn mặt người khác mà sống. Ánh mắt em cũng ngập ngừng rón rén như 4 bàn chân…

– Em không dám bước chân trước vào trước vì sợ gặp phải ánh mắt hình viên đạn…

– Nhìn bé rón rén, cụp đuôi để không chạm vào quàng thượng mà thương!

– Tội thằng nhỏ, ngồi phải coi cho kĩ cái hướng.

– Đưa mông vào trước, lỡ nó động thủ là phóng thẳng luôn. Y như mấy ông đi nhậu hay kể.

– Sợ vậy nhưng nó vẫn trèo vào. Lần sau là khác nha m.è.o

– Nhìn thấy thương quá.

– Loài mèo hung dữ thật, chó cũng chịu thua.

Mọi người chỉ trích cô vì đã không bỏ con chó khi đang mang thai, may mắn thay cô không nghe lời họ

Bạn bè và người thân khuyên cô nên vứt bỏ con chó vì cô đang mang thai. Cô ấy đã không nghe theo và cuối cùng chính con chó đã cứu sống hai mẹ con cô ấy! Đây là một câu chuyện có thật cho thấy rằng làm điều tốt sẽ mang lại phần thưởng xứng đáng.

Gieo nhân thiện lành…

Người phụ nữ này tên là Alhanna, cô ấy có một con chó rất đẹp tên là Akita Keola. Sau khi Alhanna mang thai, nhiều người đã khuyên cô nên bỏ con chó đi nhưng vì thương con chó của mình nên cô không thể làm vậy.

Video: Con chó rón rén vào nệm vì sợ ''sếp mèo'' đang nghỉ ngơi
May mắn thay cô gái đã không bỏ con chó đi nên nó mới có thể cứu mạng hai mẹ con cô (ảnh: internet).

Rất may, vì quyết tâm giữ con chó của cô, điều tốt lành bất ngờ đã được ban cho cô. Chính con chó đã cứu sống cô và đứa con trong bụng.

Alhanna cho biết khi mang thai được 20 tuần, cô cảm thấy đau lưng nhiều, các khớp xương ở cột sống như muốn gãy. Cô vẫn cho rằng trạng thái này là dấu hiệu của việc mang thai và không coi đó là vấn đề lớn.

Tuy nhiên, kể từ khi cô có dấu hiệu bị bệnh, Akita luôn nhìn cô với ánh mắt buồn bã. Nó gục đầu vào bụng, chúi mũi vào rốn rên rỉ thổn thức. Biểu hiện đó không bình thường chút nào. Khi Alhanna muốn đi đâu đó, Akita luôn đi theo cô không rời nửa bước. Điều này được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Hành vi của con chó quá bất thường và những tín hiệu về sự tuyệt vọng của Akita đến nỗi cô đã nhận thấy sức khỏe của chính mình và đến bệnh viện để kiểm tra.

Cô được các bác sĩ cho biết hiện tượng này là do cả hai quả thận bị viêm. Đau lưng là do viêm thận chứ không phải do thai nghén. Bác sĩ cho biết, nếu phát hiện bệnh muộn hơn thì cả mẹ và con cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận được phúc báo…

Sau khi điều trị, cả mẹ và con đều an toàn. Alhanna đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Cô và mọi người cho biết, chính chú chó đã cứu sống hai mẹ con.

Kể từ khi đứa bé được sinh ra, Akita đã trở thành một bảo mẫu vô cùng yêu thương cậu bé này. Nó nhất mực bảo vệ cho em bé.

Trên thực tế, động vật có khả năng phát hiện bệnh cao hơn con người. Trước đây cũng có một trường hợp tương tự, một con chó cũng úp đầu vào bụng và hướng mũi về phía rốn của chủ. Ngay sau đó người này đã đi kiểm tra và phát hiện có tế bào tiền ung thư. Do được phát hiện sớm nên người này đã qua cơn nguy kịch không ảnh hưởng đến tính mạng.

May mắn thay, Alhanna đã không để ý đến lời khuyên của người thân và bạn bè trong trường hợp này. Lòng tốt của cô đối với chú chó đã mang lại một kết thúc có hậu. Hành động của cô đã được đền đáp một cách xứng đáng.