Vợ chồng tôi dự định cuối tháng 11 này sẽ sang Hàn Quốc thăm con.Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Ấy vậy mà cơ sự lại ra như vầy…”

‘Cứ 4 người trên 25 tuổi khỏe mạnh sẽ có một bị đột quỵ’

Cứ 4 người bình thường, bất kể màu da, sẽ có một người bị đột quỵ trong tương lai, theo khuyến cáo mới của Hội Đột quỵ thế giới.

“Đây là con số hết sức báo động. Trước đây, Hội Đột quỵ thế giới cảnh báo cứ 6 người sẽ có một đột quỵ, song hiện nay tần suất mắc đã tăng lên trên toàn cầu, đặc biệt các nước đang phát triển”, ông Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, nói tại hội nghị đột quỵ TP HCM, ngày 29-30/10, xem chi tiết báo VnExpress.

Thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc: ‘Con nói để đón ba mẹ qua cho biết Seoul, vậy mà…’

Sáng 31/10, không khí đau buồn tràn ngập xóm nhỏ của xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) – quê nhà Đ.T.T. (21 tuổi), nạn nhân người Việt duy nhất trong thảm họa giẫm đạp kinh hoàng tại Hàn Quốc.

Ngồi thẫn thờ giữa nhà, bà Đ.T.A.N. (40 tuổi, mẹ của T.) gào thét gọi con trong tuyệt vọng.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Bà N. chia sẻ, vợ chồng bà chỉ có T. là con. Năm 2019, T. muốn đi du học Hàn Quốc nên vợ chồng bà cũng cố gắng làm tất cả để đưa con đi du học.

Lâu nay, vợ chồng bà dành dụm được ít tiền, dự định sẽ sang Hàn Quốc thăm con và mua sắm cho con một số đồ đạc. 

“Tôi sợ con bên đó thiếu thốn nhưng nó không dám nói nên định sẽ qua đó thăm con rồi mua đồ cho con đầy đủ. Vợ chồng tôi làm ngày làm đêm. Trời ơi, bây giờ con tôi còn đâu nữa”, bà N. òa khóc giữa vòng tay của người thân, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Ferrari tông chết người: Siêu xe lao rất nhanh, rít như tiếng máy bay

Chiều 31/10, ông Ngô Văn Cường (Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) chưa hết bàng hoàng khi được hỏi về khoảnh khắc siêu xe Ferrari 488 tông trúng xe máy rạng sáng cùng ngày.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Quán trà chanh của ông Cường cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 100m, phía bên kia đường Lê Quang Đạo. Khoảng không gian phía trước thông thoáng khiến tầm quan sát không bị che khuất. Đúng 3h30 hàng ngày, ông thức dậy cùng một số thành viên trong nhà để dọn hàng, phục vụ những vị khách đi làm và buôn bán sớm.

“Tôi đang lúi húi bê đồ thì chiếc xe lao qua, tiếng rít của bô xe rất lớn như tiếng máy bay lúc cất cánh. Sau đó, tôi nghe rõ âm thanh va chạm giữa 2 xe rất lớn, nổ như tiếng bom”, ông nói, xem chi tiết báo Zing.

Bắt nam thanh niên đem xăng tưới trước phòng học nhóm trẻ mẫu giáo

Chiều 31-10, Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Lê Công Quyền (SN 1997, quê Thừa Thiên- Huế, tạm trú TP HCM) để làm rõ hành vi đổ xăng định phóng hỏa phòng học của nhóm trẻ.

Trước đó, Quyền chạy xe máy đến lớp mẫu giáo trên địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Sau đó, người này lấy chai xăng đổ trước thềm, rút bao diêm định bật lửa đốt, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Gần 32.000 tỷ đồng bị thất thoát, lãng phí trong 5 năm

Từ năm 2016 đến 2021, tổng số 1.300 vụ án liên quan đến tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại khoảng 31.800 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Thông tin trên được Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội Nguyễn Phú Cường báo cáo tại phiên thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 diễn ra sáng nay (31/10).

Cùng với đó, hàng nghìn dự án chậm tiến độ và xu hướng tăng dần qua các năm; hầu hết dự án quan trọng quốc gia, các dự án lớn, trọng điểm đều chậm tiến độ, xem chi tiết báo VTC NEWS.