Theo chỉ huy công an quận Hà Đông (Hà Nội), đơn vị đang truy tìm người tung lên MXH video và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh rơi từ tầng cao chung cư Văn Phú Victoria (phường Phú La) xuống đất tử vong.

Chỉ huy đơn vị đánh giá được báo VietNamNet đăng tải, sự việc xảy ra vô cùng xót xa và clip ảnh hưởng nặng nề tới gia đình nên việc phát tán video lên MXH là không thể chấp nhận được.

Trên MXH, video dài hơn 7 phút ghi lại hình ảnh nam sinh rơi từ tầng 28 xuống đất tử vong và bức thư tuyệt mệnh của em bị chia sẻ “chóng mặt”.

Trước áp lực dư luận, một người thân (cô ruột của nam sinh lớp 10) đã gửi lời cầu xin tới cộng đồng mạng. Người này viết trên MXH: “Lần đầu tiên trong đời, mình cầu xin mọi người đừng share những hình ảnh và video nữa. Cầu xin mọi người đừng chỉ trích ai nữa.

Hãy kể lại câu chuyện để cảnh tỉnh người khác. Nhưng xin đừng post lên hình ảnh và video nữa”.

dòng tâm sự
Cô ruột của nam sinh lớp 10) đã gửi lời cầu xin tới cộng đồng mạng (ảnh chụp màn hình Facebook).

Như Báo Lao động đã đưa tin, khoảng 4h15 ngày 1/4, công an phường Phú La nhận tin báo từ đơn vị quản lý về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực sảnh khu chung cư Văn Phú Victoria, rơi từ tầng cao xuống.

Công an sau đó đã tới phong tỏa, khám nghiệm và điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M. (16 tuổi) trú tại một căn hộ tầng 28 tòa V1. Nạn nhân đang học lớp 10 tại một trường THPT chuyên ở Hà Nội.