U23 Việt Nam sẽ phải cảnh giác khi 7 năm trước, cũng vào ngày 13, Công Phượng, Quế Ngọc Hải và đồng đội đã phải gục ngã trước Myanmar.

Trận thua U23 Myanmar với tỷ số 1-2 sau 90 phút tại SEA Games 28 diễn ra ngày 13/6/2015. Tại trận bán kết thứ nhất môn bóng đá nam năm đó, Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Trong đội hình U23 Việt Nam khi ấy có những cái tên đã vang danh (hoặc đầy triển vọng) như Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Huy Toàn, Văn Toàn, Phi Sơn, Bùi Tiến Dũng…

Trận đấu diễn ra buổi trưa (theo giờ Việt Nam), trên sân vận động quốc gia Singapore. Vào trận, U23 Việt Nam hăng hái tấn công, nhưng những pha dứt điểm đều thiếu chính xác. Tuyến trên, Mạc Hồng Quân (số 17) gây thất vọng khi anh bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. Đội bạn tỏ ra biết mình biết người, phòng ngự chắc, chờ thời cơ phản công.

Phút 39, U23 Myanmar được hưởng phạt đền sau khi bóng chạm tay Ngọc Thắng trong vòng cấm địa. Tỉ số được mở cho U23 Myanmar. Công Phượng và các đồng đội tràn lên; nhưng dứt điểm thiếu sắc bén. Mãi phút 72, Việt Nam mới có bàn gỡ do công của Huy Toàn.

Niềm vui không dài, phút 79, Nay Lin Tun ghi bàn cho U23 Myanmar. Việt Nam cố gắng ép đối thủ, nhưng luống cuống và dứt điểm vụng về. Hết giờ, Myanmar vào chung kết.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải khóc nấc…
Mạc Hồng Quân được an ủi trên khán đài…
Phi Sơn, Tiến Dũng nghẹn ngào tự trách mình…
Thất bại ở tuổi 20 của Công Phượng…
Võ Huy Toàn trong vòng tay của một cổ động viên lớn tuổi…
Ông Miura không giấu được cảm xúc thất vọng (ảnh: Ngôi Sao).
Ông Miura không giấu được cảm xúc thất vọng (ảnh: Ngôi Sao).

Trận bán kết giữa giữa mùa hè trên đất Singapore năm ấy kết thúc với U23 Việt Nam bằng rất nhiều nước mắt. Quế Ngọc Hải khóc, Mạc Hồng Quân khóc, Phi Sơn khóc, Huy Toàn khóc… Ông Miura – HLV trưởng, không khóc, nhưng thất thểu. Trên khán đài, các cổ động viên Việt Nam buồn song vẫn ở lại sân an ủi các cầu thủ.

Sau trận đấu nghẹn ngào năm ấy, nhiều cầu thủ đã trưởng thành. Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Văn Toàn… đã trở thành trụ cột ở các cấp độ đội tuyển quốc gia, gặt hái nhiều thành công trong một chu kỳ rực rỡ, từ năm 2018. Cũng từ đó, sau 7 năm, ở những lần gặp nhau, Myanmar chưa thể khiến Việt Nam nhận thêm vố đau nào nữa.

Tối nay 13/5, lúc 19h, U23 Việt Nam và Myanmar sẽ tái ngộ. Giống như xưa, Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn, được khen nhiều hơn, có nhiều cầu thủ nổi tiếng hơn… Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang chờ mong rằng, những sự “giống như” đó sẽ tạo nên điều khác biệt với trận đấu năm xưa, ấy là kết quả.