Cựu vô địch Olympic Laura Dahlmeier tử nạn khi leo núi

Laura Dahlmeier, cựu vô địch Olympic biathlon, qua đời ở tuổi 31 sau vụ lở đá khi leo đỉnh Laila, Pakistan, để lại niềm tiếc thương lớn.
- Ác mộng kinh hoàng trong nhà tù Saydnaya Syria
- Lũ miền Trung: Mất mát, kiên cường
- Bảo mẫu bạo hành trẻ em ở Đồng Tháp bị tuyên 12 tháng tù treo
Ngày 28/7, một thảm kịch đã xảy ra tại dãy Karakoram, Pakistan. Laura Dahlmeier, cựu vận động viên (VĐV) biathlon Đức, gặp nạn khi đang chinh phục đỉnh Laila cao 6.069m. Ở độ cao 5.700m, cô và bạn đồng hành Marina Eva bị lở đá bất ngờ. Dahlmeier bị thương nặng và mắc kẹt, còn Eva được cứu hộ về trại chính sau một ngày. Thời tiết xấu với mưa lớn, gió mạnh khiến trực thăng quân sự không thể tiếp cận trong hai ngày. Đến sáng 30/7, đội cứu hộ gồm bốn nhà leo núi quốc tế và hai người hỗ trợ mới bắt đầu tìm kiếm. Quản lý của Dahlmeier xác nhận cô không qua khỏi.
Laura Dahlmeier và hành trình chinh phục thiên nhiên

Trước khi gặp nạn, Dahlmeier đã chinh phục đỉnh Great Trango Tower (6.200m) vào ngày 8/7. Cô là một nhà leo núi dày dạn kinh nghiệm, luôn ý thức rõ rủi ro. Quản lý của cô cho biết cô đến Pakistan từ cuối tháng 6 để theo đuổi đam mê. “Laura luôn cẩn trọng nhưng đam mê khám phá,” đại diện của cô chia sẻ. Gia đình gửi lời cảm ơn đội cứu hộ, đặc biệt là những người hỗ trợ bản địa, đã nỗ lực hết mình.
Laura Dahlmeier: biathlon và sự nghiệp lẫy lừng

Sinh năm 1993 tại Garmisch-Partenkirchen, Dahlmeier là ngôi sao biathlon Đức. Cô giành hai huy chương vàng, một huy chương đồng tại Olympic PyeongChang 2018. Với bảy chức vô địch thế giới, cô được bầu là VĐV tiêu biểu Đức năm 2017. Năm 2019, cô giải nghệ ở tuổi 25 để theo đuổi đam mê leo núi và trượt tuyết. Cô trở thành hướng dẫn viên tại Bavarian Alps, chinh phục nhiều đỉnh núi như Korzhenevskaya (7.100m) và Ama Dablam (6.800m).
Nỗi đau mất mát từ những chuyến đi
Năm 2022, bạn trai cũ của Dahlmeier, Robert Johann Grasegger, qua đời trong vụ tuyết lở tại Patagonia, Argentina, khi leo núi cùng cô. Vụ việc khiến cô nhận thức sâu sắc hơn về rủi ro leo núi. Trong một phóng sự, cô chia sẻ: “Mất người thân khiến tôi trân trọng an toàn hơn.” Sự ra đi của Dahlmeier để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ và cộng đồng thể thao.
Laura Dahlmeier không chỉ là biểu tượng biathlon mà còn là người truyền cảm hứng qua đam mê khám phá. Sự ra đi của cô là lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Theo: VnExpress