Đắk Nông: Hai người đàn ông tử vong thương tâm trong hồ nước trại vịt

Vụ việc đau lòng xảy ra sáng nay tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút khiến hai người dân địa phương tử vong trong hồ nước tại một trại nuôi vịt. Cả vùng quê lặng người, ai cũng xót xa.
- Tràn dầu Cần Giờ khiến cá chết hàng loạt
- Làm sao để nhận diện thuốc giả? Người bệnh cần biết để tự bảo vệ mình
- Sinh con tại nhà, mạng sống người mẹ trở thành nỗi ám ảnh
Sáng ngày 9/5, khi ông N.V.Y (47 tuổi, trú thôn 12, xã Nam Dong) đi ngang trại nuôi vịt của ông Lê Xuân Nghị (41 tuổi) – người cùng thôn, ông bất ngờ phát hiện ông Nghị cùng anh Nguyễn Thành Tâm (28 tuổi) nằm bất động dưới đáy hồ chứa nước. Cảnh tượng ấy khiến ông Y choáng váng đến nghẹt thở.
Hồ nước nuôi vịt – Nơi giành giật từng bữa cơm, lại trở thành nơi định mệnh
Chiếc hồ – nơi cung cấp nước cho đàn vịt – rộng chừng 16 mét khối, lót bạt nylon đơn sơ. Khi được phát hiện, mực nước chỉ còn chưa đầy gang tay, khoảng 20-30cm. Nhưng dù nước cạn, định mệnh vẫn không buông tha hai người đàn ông đang mưu sinh. Nghi vấn ban đầu cho thấy có thể cả hai bị điện giật trong lúc xử lý nước trong hồ.
Anh Tâm là người làm thuê mới, vừa chân ướt chân ráo xuống trại được vài hôm. Còn ông Nghị – bao năm gắn bó với đồng đất, dành cả tuổi trẻ dựng trại, nuôi vịt, nuôi con. Giấc mộng sống bằng nghề chăn vịt chưa kịp thành hình đã dở dang vì một sự cố không ai lường trước.
Người đi không kịp chào, người ở lại nghẹn ngào tiễn biệt
Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền xã Nam Dong cùng lực lượng công an huyện Cư Jút có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Trong khi chờ kết luận chính thức, hàng xóm láng giềng đã kéo đến kín sân. “Ông Nghị sống tử tế, từ ngày trẻ đã biết bươn chải lo cho gia đình. Còn thằng Tâm, nó ngoan lắm, mới đi làm thuê kiếm tiền phụ mẹ… Ai ngờ đâu chuyện lại xảy ra như vầy…”, một người dân nghẹn lời.
Hai mái nhà giờ đây chìm trong tang tóc, tiếng vịt kêu trên trại bỗng trở nên lặng lẽ đến lạ thường.
Theo: Vietnam+