Sau hơn ba năm giao tranh, cuộc gặp mặt giữa Nga và Ukraine tại Istanbul ngày 16/5 mang đến tia hy vọng mới. Tuy nhiên, khi Nga hài lòng thì Ukraine thất vọng, triển vọng hòa bình vẫn mịt mờ sau những tuyên bố cứng rắn và khác biệt không dễ san lấp.

90 phút đàm phán: Cái bắt tay chưa chạm đến thực tâm

Ngày 16/5, tại Istanbul – nơi từng ghi dấu nhiều nỗ lực ngoại giao – hai phái đoàn Nga và Ukraine lại ngồi đối diện nhau sau hơn hai năm gián đoạn. Cuộc đàm phán kéo dài chỉ 90 phút nhưng đủ để phơi bày khoảng cách vẫn còn rất xa giữa hai bên.

Nga, qua lời trưởng đoàn Vladimir Medinsky, tuyên bố “hài lòng với kết quả” và sẵn sàng tiếp tục đối thoại. Trong khi đó, từ phía Ukraine, hàng loạt nguồn tin bày tỏ nỗi thất vọng, thậm chí bất mãn, trước những yêu cầu mà họ cho là “phi thực tế và không thể chấp nhận được”.

Trao đổi tù binh: Tia sáng le lói giữa khói mù chiến sự

Điểm sáng hiếm hoi của cuộc đàm phán là việc hai bên đạt được thỏa thuận trao đổi 1.000 tù binh chiến tranh mỗi bên – con số lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Đây là dấu hiệu cho thấy, dù bất đồng chính trị sâu sắc, hai bên vẫn duy trì những kênh nhân đạo trong vùng xung đột.

Ông Medinsky xác nhận: “Chúng tôi đồng ý tiến hành trao đổi trong những ngày tới. Điều này thể hiện thiện chí tiếp tục đối thoại ở cấp cao hơn.”

Mâu thuẫn không chỉ là lời nói: Lãnh thổ vẫn là ranh giới đỏ

Tuy nhiên, thiện chí đó nhanh chóng bị lu mờ bởi những tuyên bố cứng rắn từ hai phía. Ukraine cáo buộc Nga đưa ra các yêu sách về lãnh thổ “không thể đàm phán”, trong đó có yêu cầu Kiev rút hoàn toàn khỏi 4 vùng miền đông – Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson – những khu vực mà Moskva tuyên bố sáp nhập năm 2022.

Một nguồn tin từ Kiev thẳng thắn nói: “Những gì Nga yêu cầu là đầu hàng, chứ không phải là hòa bình”.

Trong khi đó, phía Nga cho rằng việc vạch ra điều kiện cho một lệnh ngừng bắn là “cần thiết”, và khẳng định sẽ tiếp tục các vòng đàm phán nếu phía Ukraine có sự tiếp thu tích cực.

Thổ Nhĩ Kỳ cố giữ vai trò trung gian: Cân bằng trên sợi dây mong manh

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, người chủ trì cuộc gặp, đánh giá cao nỗ lực hai bên và cho biết họ đã đồng ý chia sẻ điều kiện ngừng bắn bằng văn bản.

“Đây là bước đi quan trọng, dù còn nhiều khó khăn. Điều quan trọng là các kênh liên lạc đã được khơi thông trở lại”, ông Fidan nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận “không có đột phá thực sự” sau vòng đối thoại này.

Theo: Vnexpress