Một cụ ông ở Anh vô tình phát hiện chiếc vương miện vàng cổ đại trị giá 6 tỷ đồng nằm trong hộp giấy cũ dưới gầm giường, hé lộ bí mật lịch sử ngàn năm.

Phát hiện chấn động từ một hộp giấy cũ

Năm 2016, trong lúc dọn dẹp nhà cửa tại Somerset (Anh), một cụ ông giấu tên bất ngờ phát hiện một vật thể lấp lánh được bọc trong báo cũ và đặt trong hộp giấy dưới gầm giường. Đó là một chiếc vương miện bằng vàng, có thiết kế thủ công tinh xảo và dấu hiệu cổ xưa.

Người đàn ông chia sẻ, ông từng được thừa kế nhiều vật dụng từ người ông nội – một nhà du hành và sưu tầm kỳ cựu. Tuy nhiên, trong suốt gần một thập kỷ, chiếc vương miện này chỉ được đặt sang một bên mà không ai để ý đến.

Chiếc vương miện vàng ròng từ thời Hy Lạp cổ

Chiếc vương miện được xác định là chế tác từ vàng ròng nguyên chất, nặng khoảng 100 gram, có đường kính khoảng 20 cm. Khi mang đến nhà đấu giá Duke’s of Dorchester để thẩm định, các chuyên gia đã rất ngỡ ngàng trước phát hiện này.
Chuyên gia Guy Schwinge mô tả khoảnh khắc tiếp xúc đầu tiên với báu vật:

“Khi ông ấy lấy chiếc vương miện ra từ một hộp các-tông cũ kỹ đầy giấy, tim tôi như ngừng đập. Tôi không thể tin vào mắt mình.”

Chiếc vương miện được xác định có niên đại hơn 2.300 năm, thuộc thời kỳ Hellenistic sau cái chết của Alexander Đại Đế vào năm 323 trước Công nguyên.

Chiếc vương miện vàng ròng từ thời Hy Lạp cổ (Ảnh: Báo mới)

Giá trị ước tính lên tới 6 tỷ đồng

Theo đánh giá từ các chuyên gia khảo cổ và đấu giá, giá trị hiện tại của chiếc vương miện dao động trong khoảng 100.000 – 200.000 bảng Anh, tương đương khoảng 3 – 6 tỷ đồng Việt Nam.
Dù có giá trị vật chất cao, điều khiến chiếc vương miện trở nên đặc biệt chính là ý nghĩa lịch sử. Những món đồ như vậy thường được chế tác dành cho tầng lớp quý tộc, dùng trong các nghi lễ tôn giáo hoặc tang lễ tại vùng Bắc Hy Lạp cổ đại.

Bí ẩn chưa có lời giải về nguồn gốc

Cụ ông cho biết ông nội mình từng chu du khắp thế giới, đặc biệt là khu vực biên giới Tây Bắc – nơi từng thuộc đế chế của Alexander Đại Đế. Tuy nhiên, ông không hề được nghe kể về xuất xứ hay hoàn cảnh sở hữu chiếc vương miện này.

“Có thể ông tôi đã lấy nó trong một chuyến đi vào thập niên 1940 hoặc 1950. Nhưng ông chưa bao giờ đề cập đến,” người đàn ông nói.

Sau khi được xác nhận là cổ vật, chiếc vương miện có thể đã được bán cho một nhà sưu tầm tư nhân đam mê văn hóa Hy Lạp cổ đại. Thông tin về chủ sở hữu hiện tại vẫn được giữ kín.

Theo: Báo mới