Ngoài thông tin về vụ cô gái nghi “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới, tổng hợp trưa 3/10 còn có các thông tin xã hội – pháp luật đáng chú ý.

Giám định tâm thần cô gái nghi ‘bỏ bom’ 150 mâm cỗ cưới

Đại tá Tráng A Tủa – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, người gây ra vụ việc trên là C.T.U. (sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại bản Co Hói, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ).

Theo Đại tá Tủa, các cơ quan tố tụng sẽ trưng cầu giá trị tài sản và giám định tinh thần đối với C.T.U. để làm căn cứ xử lý.

Trước đây, U. là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Mầm non năm 2018, hiện vẫn chưa có việc làm. Tại địa phương, U. chưa có tiền án tiền sự nào, cũng chưa gây ra chuyện gì đáng lưu ý. Bố mẹ U. là người dân tộc Thái, kinh tế rất khó khăn.

Chị cả của U. nói về em gái: “U. nói chưa có người yêu, còn đi làm, sao lấy chồng được. Hôm trên mạng đăng tải thông tin bom 150 cỗ có cả hình ảnh U. gia đình tôi mới biết chuyện. Gia đình thắc mắc hỏi thì bảo không làm không biết, tự dưng lại thông tin như thế lên”.

Chị gái U. cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ “150 mâm cỗ cưới”, thi thoảng gia đình vẫn phải gửi tiền cho cô gái này. Thông qua một người bạn của U., gia đình được biết U. bị bệnh ở Hà Nội, nhưng không rõ là bệnh gì, vì cô gái này không cho người thân gặp.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Kẻ xông vào trường mầm non, tát bé 2 tuổi mất tích

Sáng 3/10, một lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết ông H.V.H., người tát, giật tóc bé gái 2 tuổi tại Trường mầm non Trumpkids (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai), vẫn chưa đến cơ quan công an trình diện.

“Sau nhiều lần triệu tập nhưng ông H.V.H. không đến làm việc và hiện người này không có mặt ở địa phương nên chúng tôi đã tổ chức lực lượng truy tìm ông này về để làm rõ hành vi đánh bé gái 2 tuổi”, vị lãnh đạo nói.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Cùng ngày, bà Phạm Thị Tơn, chủ đầu tư Trường Mầm non Trumpkids (phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai), cho biết hiện nhà trường đã cho tạm dừng đứng lớp đối với 2 giáo viên lớp nhà trẻ 24-36 tháng D2 và 1 cô phụ trách trường để phục vụ quá trình điều tra.

Còn anh Phạm Quang Giang (bố bé B.A.) cho biết đến sáng nay, tình hình sức khoẻ của bé B.A. đã tạm thời ổn định hơn nhiều.

“Gia đình vẫn đang nhờ cơ quan công an, pháp luật điều tra xử lý vụ việc, không giải quyết trên phương diện tình cảm. Anh H. vẫn chưa đến gặp gia đình tôi để giải quyết vụ việc. Từ hôm qua (2/10) đến hôm nay tôi không nhận được bất kỳ thông tin hay cuộc gọi, tin nhắn nào từ anh này”, anh Giang nói.

Theo Tuổi Trẻ

Người dân bỏ phiếu về việc thành lập TP Thủ Đức

Sáng 3/10, người dân quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (TP. HCM) bắt đầu bỏ phiếu đóng góp ý kiến cho đề án thành lập TP Thủ Đức và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại TP. HCM.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức, cho biết việc bỏ phiếu được tổ chức từ 7h sáng nay tại 73 khu phố thuộc 12 phường của quận. Chỉ sau 3 giờ thực hiện, 10 khu phố đã hoàn tất việc lấy phiếu và ý kiến đóng góp của người dân.

“19h hôm nay là thời hạn cuối cùng lấy phiếu của người dân. Trong thời gian đó, những khu phố hoàn tất lấy phiếu 100% sẽ tiến hành kiểm phiếu, kết quả tổng hợp của quận dự kiến sẽ có trong ngày mai”, ông Cường nói

Theo Zing

Nữ điều dưỡng hiến máu cứu mẹ con sản phụ

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cho biết vừa cứu sống mẹ con sản phụ bị nhau bong non.

Sản phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng, tử cung gò liên tục, đơ cứng. Qua chẩn đoán, các bác sĩ khoa Sản nhận định đây là trường hợp bị nhau bong non thể nặng, thai lần 3 (34 tuần), thai suy nặng, vết mổ cũ rất nguy hiểm và có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai.

Kíp phẫu thuật đã tiến hành mổ đưa cháu bé ra ngoài, tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản. lúc này sản phụ xuất hiện tình trạng đờ tử cung, thiếu máu, rối loạn đông máu. Các bác sĩ đã tiến hành cầm máu, xoa đáy tử cung nhằm bảo tồn tử cung cho sản phụ, chỉ định truyền 2 đơn vị máu cho sản phụ (nhóm máu A).

Trước tình hình đó, bệnh viện đã huy động tình nguyện hiến máu cứu sản phụ. Rất may điều dưỡng Lê Thị Mỹ Dung, đang công tác tại khoa Ngoại có máu phù hợp và đã kịp thời hiến 2 đơn vị máu cứu sống người bệnh.

Theo các bác sĩ, sản phụ bị nhau bong non rất nguy hiểm cho cả mẹ và con, nếu không được cấp cứu kịp thời tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và bé.

Hiện tình trạng sức khỏe của sản phụ và cháu bé đã ổn định và đang được chăm sóc theo dõi tại bệnh viện.

Theo Dân Trí