Văn hóa – Giải trí: Giám đốc trung tâm văn hóa huyện bị đình chỉ vì mang chuông đi bán không xin ý kiến cấp trên; Diêm Vương trong “Tây du ký 1986” qua đời ở tuổi 95… là những sự kiện đang được nhiều người theo dõi 24 giờ qua.

Giám đốc trung tâm văn hóa huyện bị đình chỉ vì mang chuông đi bán không xin ý kiến cấp trên

Vào tháng 5/2019, để chuẩn bị sửa chữa hội trường, ông Khanh cùng bộ phận kế toán trung tâm kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ để phía sau sân khấu hội trường và phòng kho tạm.

Ông Khanh cho ý kiến dọn dẹp, loại bỏ các vật dụng hư hỏng để bán phế liệu, trong đó có một quả chuông đồng. Số tiền bán phế liệu tổng cộng được khoảng 6 triệu đồng nhập vào quỹ cơ quan, trong đó riêng quả chuông đồng bán được 2,5 triệu đồng.

Ông Khanh cho hay, ông không biết lai lịch quả chuông trong kho, và nói rằng quả chuông cao 0,6m, đường kính 0,3m, nặng 17,8kg, đã cũ, móp mẻ, không có trong danh mục tài sản của cơ quan.

Ông Khanh cũng cho biết đây không phải là chuông cổ mà chỉ là chuông bình thường, do đó đã bán mà không xin ý kiến UBND huyện.

Trung tâm Văn hóa - thông tin - thể thao huyện Tuy Phước, nơi ông Võ Tuấn Khanh giữ chức giám đốc.
Ảnh: CTV

Đến ngày 28/4/2020, ông Nguyễn Đình Thuận, chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định), cho biết đã đình chỉ công tác ông Võ Tuấn Khanh, trưởng Phòng văn hóa – thông tin kiêm giám đốc Trung tâm Văn hóa – thông tin – thể thao huyện.

Ông Thuận cũng cho biết hiện đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra. Theo báo cáo của UBND huyện Tuy Phước, ông Võ Tuấn Khanh, giám đốc Trung tâm Văn hóa – thông tin – thể thao huyện Tuy Phước, đã bán quả chuông đồng có trong kho của trung tâm.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được quả chuông đồng có phải là chuông cổ hay không và quả chuông được ông Khanh chuộc về trả lại có phải chuông gốc trước đó hay không vì hiện nay lời khai của các đối tượng có liên quan không thống nhất với nhau, cũng chưa thể chứng minh được.

Theo ông Thuận, việc ông Võ Tuấn Khanh là lãnh đạo cơ quan nhưng không minh bạch, rõ ràng với cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm Văn hóa – thông tin – thể thao huyện Tuy Phước khi triển khai việc bán và tự ý bán vật dụng trong kho để sung quỹ cơ quan là sai quy định.

Sau khi báo chí đưa tin, ông Khanh có làm tường trình và khai báo với tổ xác minh về sự việc trên, tuy nhiên ông này được cho là khai báo không trung thực, gây khó khăn cho công tác xác minh.

“Quá trình xác minh phát sinh nhiều nội dung phức tạp cần làm rõ. Do đó, UBND huyện tạm đình chỉ công tác đối với ông Võ Tuấn Khanh và chỉ đạo cơ quan điều tra tiến hành làm rõ bản chất sự việc”, kết luận của UBND huyện cho biết trên Tuổi Trẻ.

Phi Nhung tiết lộ “bí mật” bài hát giúp cô trở thành ca sĩ nổi tiếng

Tập 7 của chương trình Tình bolero 2020 lên sóng với chủ đề Ngày lãng quên. Đêm thi mang đến cho người xem nhiều cảm xúc bởi những tiết mục được đầu tư dàn dựng từ 4 nghệ sĩ là diễn viên Trung Dũng, diễn viên Gia Linh, diễn viên Thanh Hiền và MC Ngọc Châu.

Phi Nhung tiết lộ về kỷ niệm gắn liền với bài hát Dấu chân kỷ niệm
Ảnh: BTC

Đảm nhận vị trí ghế nóng là đạo diễn Vũ Thành Vinh (giám khảo tổng thể), ca sĩ Phi Nhung (giám khảo chuyên môn) và ca sĩ Dương Ngọc Thái (giám khảo giải trí).

Diễn viên Gia Linh là một trong những ứng viên thu hút sự chú ý khi mang đến tiết mục giàu cảm xúc. Khác với tạo hình có phần đơn giản ở những vòng trước, vòng thi này Gia Linh đã thay đổi bằng một chiếc đầm trắng, đi giày cao gót, hòa giọng trong ca khúc Dấu chân kỷ niệm.

Theo giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh, có lẽ vì chưa quen với hình ảnh này nên một vài chỗ nữ diễn viên còn khá lúng túng trong những bước di chuyển.

Về giọng hát, Phi Nhung cho biết nếu như không hát cao lên được Gia Linh nên tập trung vào nhấn nhá để tạo dấu ấn riêng cho tiết mục.

Tại đây, giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre cũng tiết lộ nhờ ca khúc này mà khán giả đã biết đến chị nhiều hơn: “Cho em biết một bí mật là chị có được như ngày hôm nay là nhờ bài hát này. Khi hát bài này, chị có nghe cô Thanh Tuyền hát nên chọn tone giống cô. Chị mới hát lên cái tone của cô Thanh Tuyền, chị Trizzie Phương Trinh ở trong hậu trường mới hết hồn chạy ra coi thử đứa nào hát mà sao cao quá vậy. Từ bài này mới lên thành ca sĩ như bây giờ”.

Nghệ sĩ Hoài Linh đăng Facebook gương mặt “cháy nắng” sau thời gian ở ẩn làm nông

Trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Hoài Linh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh của mình. Có thể thấy, gương mặt diễn viên Nhà có năm nàng tiên bị đen sạm vì nắng sau thời gian dài ở nhà thờ Tổ làm vườn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nghệ sĩ Hoài Linh hé lộ gương mặt 'cháy nắng' sau thời gian 'ở ẩn' làm nông
Ảnh chụp màn hình Facebook.

Nam danh hài hài hước chia sẻ: “Thấy em dễ ăn quá mà, nắng cũng ăn em. Em sẽ kiếm tiền dưỡng da. Mà thôi để dành tiền dưỡng già hay hơn”.

Bức ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh nhận hơn 27.000 lượt thích và gần 1.000 bình luận sau vài giờ đăng tải.

Nhiều khán giả bất ngờ trước vẻ ngoài của nam nghệ sĩ sau thời gian vắng bóng trên sân khấu vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời, một bộ phận cư dân mạng nhắn nhủ Hoài Linh giữ sức khỏe, mong anh sớm trở lại với nghệ thuật.

Diêm Vương trong “Tây du ký 1986” qua đời ở tuổi 95

Ngày 1/5, trang Sina đưa tin được Zing đăng tải, nam diễn viên Lưu Giang qua đời vào lúc 4 giờ sáng, hưởng thọ 95 tuổi. Ủy ban công tác diễn viên trung ương Trung Quốc là nơi đưa ra thông báo thay gia đình cố nghệ sĩ.

Diêm Vương trong 'Tây du ký 1986' qua đời  ở tuổi 95
Ảnh: Sina

Lưu Giang sinh năm 1925, là nghệ sĩ gạo cội của giới giải trí Hoa ngữ. Sinh thời, ông thể hiện nhiều vai diễn kinh điển như Hồ Hán Tam trong Ngôi sao đỏ lấp lánh, Diêm Vương trong Tây du ký… Nam diễn viên vào nghề khá muộn và chuyên trị các vai phản diện nhưng vẫn tạo được dấu ấn cho khán giả.

Lưu Giang từng hai lần bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Nhờ phát hiện sớm, nam diễn viên được chữa trị kịp thời. Từ đó ông thay đổi lối sống tích cực hơn, luôn trân trọng cuộc sống giống như là đó là ngày cuối cùng còn tồn tại.

Khi biết tin ông qua đời, nhiều khán giả đã để lại lời chia buồn trên trang Sina.

Bản tin Giải trí 24h ngày 2/5 xin tạm dựng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!