Gần 4 ngày giữa biển, những ngư dân may mắn được cứu sống
Sau gần 4 ngày lênh đênh giữa biển trong tình trạng đói khát, kiệt sức, các ngư dân trên tàu cá QNa-90859-TS may mắn được tàu cá của ngư dân Gia Lai phát hiện và cứu vớt.
- Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa nhận 17 năm 9 tháng tù
- Bé trai 13 tuổi ở Quảng Ngãi băng núi 6 ngày tìm mẹ, mang theo ảnh cha
- Cô giáo Nghệ An khiêng xe máy vượt suối đến điểm trường “3 không”
Ngày 14/9, UBND các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) và Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, cứu người gặp nạn trên biển.
Buổi gặp mặt có sự tham dự của lãnh đạo xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, địa phương có tàu cá QNa-90859-TS gặp nạn. Lãnh đạo địa phương đã trao giấy khen, tặng quà và động viên các ngư dân tham gia cứu nạn.

Ông Bùi Gặp, sinh năm 1978, ở phường Hoài Nhơn Đông, là một trong những ngư dân sống sót. Ông kể tàu gặp nạn khoảng 13h30. Khi các thuyền viên vừa thức dậy chuẩn bị công việc, gió lớn làm đứt dù khiến mọi người rơi xuống biển. Khoảng 10 phút sau, con tàu chìm.
Khi tàu chìm, các ngư dân cố bám vào những vật nổi để giữ mạng. Một số chai nước dự trữ trên tàu cũng nổi lên mặt biển, trở thành nguồn nước duy trì sự sống của họ.
Ban đầu, mỗi người còn có thể uống một ít nước. Nhưng nguồn nước nhanh chóng cạn dần. Có thời điểm, một chai nước phải chia cho 6-7 người, chủ yếu để ngậm cho đỡ khô miệng.
Không có thức ăn, nước uống ngày càng ít, những người gặp nạn chỉ biết động viên nhau cố gắng và chờ tàu cứu hộ hoặc tàu cá đi ngang phát hiện.
Đến đêm thứ ba, sau nhiều giờ ngâm mình giữa biển lạnh, các ngư dân gần như kiệt sức vì đói, khát và rét. Khi nước uống đã hết, sóng lớn cuốn mất 14 người trong đêm.
Sau gần 4 ngày lênh đênh, một tàu cá của ngư dân Gia Lai phát hiện nhóm người gặp nạn và tiếp cận cứu vớt. Ông Gặp cho biết chỉ đến khi được tàu cứu, ông mới tin mình còn cơ hội sống.

Tại buổi gặp mặt, ông Gặp bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Nguyễn Văn Hữu, sinh năm 1986, trú phường Hoài Nhơn, cùng các thuyền viên đã đưa những người gặp nạn lên tàu.
Ông Hữu, thuyền trưởng tàu cá BĐ-98960, cho biết mỗi chuyến biển đều phải tính toán chi phí. Tuy nhiên, khi phát hiện tàu cá gặp nạn, việc cứu người được đặt lên trước những thiệt hại có thể xảy ra.
Trước đó, ngày 27/8, ông Hữu nhận được thông tin một tàu câu mực của TP Đà Nẵng cùng khoảng 50 ngư dân mất tích trên biển, nghi tàu bị chìm. Các tàu hoạt động trong khu vực được đề nghị tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Khoảng 16h cùng ngày, tàu BĐ-98960 phát hiện một bình gas trôi trên biển. Nhận định đây có thể là dấu hiệu của tàu cá gặp nạn, ông Hữu tổ chức tìm kiếm.
Đến 7h ngày 28/8, sau khi di chuyển khoảng 10 hải lý tính từ vị trí phát hiện bình gas, ông Hữu phát hiện nhiều người đang trôi dạt trên biển. Các ngư dân khi đó đều đã kiệt sức.
Tàu BĐ-98960 nhanh chóng tiếp cận và đưa 30 ngư dân lên tàu. Ông Hữu tiếp tục liên lạc, kêu gọi một tàu cá khác trong khu vực hỗ trợ. Tàu này cứu thêm 2 người.
Khoảng 12h45 cùng ngày, tàu kiểm ngư tiếp cận khu vực và tiếp nhận 32 ngư dân để chăm sóc, hỗ trợ và đưa về đất liền. Sau khi bàn giao những người được cứu, tàu BĐ-98960 tiếp tục tìm kiếm các ngư dân còn mất tích nhưng không phát hiện thêm người, sau đó quay trở về.
Câu chuyện của những ngư dân sống sót cho thấy khoảng cách giữa một tai nạn trên biển và cơ hội trở về đất liền đôi khi được quyết định bởi thời điểm phát hiện, khả năng ứng cứu và sự phối hợp giữa các tàu đang hoạt động trong khu vực.
Tâm Thanh (tổng hợp)