Giết chủ tiệm tạp hóa vì 1,5 triệu đồng: Nghi phạm khai “vì cô ấy không im lặng”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản gây rúng động xảy ra tại xã Long Phước, huyện Long Thành. Nghi phạm Nguyễn Minh Phúc đã bị bắt giữ chỉ sau hơn 5 giờ gây án và khai nhận toàn bộ hành vi với động cơ cướp tiền sau mâu thuẫn gia đình.
- Chi phí phần mềm cho hộ kinh doanh chỉ bằng bát phở
- Lời nhắc của trẻ – Bà không được chơi điện thoại đâu!
- Israel sẵn sàng đơn phương phá hủy cơ sở hạt nhân ngầm Fordow của Iran
Nội dung chính
Đồng Nai: Bắt nghi phạm giết nữ chủ tiệm tạp hóa sau 5 giờ gây án
Ngày 21-6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Phúc (30 tuổi, quê TP Cần Thơ, tạm trú tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Trước đó, vào chiều 19-6, người dân phát hiện bà L.L.T.C. (59 tuổi), chủ tiệm tạp hóa T.H tại xã Long Phước, huyện Long Thành tử vong với nhiều vết thương. Nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường và truy xét đối tượng.
Chỉ sau hơn 5 giờ điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP.HCM đã xác định và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Minh Phúc tại phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM.

Lời khai gây rúng động: Mua dao trên đường đi cướp
Tại cơ quan điều tra, Phúc khai đang sống cùng vợ con tại huyện Nhơn Trạch. Trưa 19-6, sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ, Phúc bỏ đi bằng xe máy theo hướng huyện Long Thành. Trên đường đi, y gặp một người bán dao kéo dạo và nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã mua một con dao nhọn.
Khoảng 15 giờ 30 phút, khi đi qua tiệm tạp hóa T.H, Phúc thấy bà C. ở một mình nên giả vờ vào mua hàng, sau đó bất ngờ dùng dao khống chế và cướp được khoảng 1,5 triệu đồng.
Khi bị nạn nhân tri hô, Phúc hoảng loạn, kéo bà C. vào bên trong và đâm nhiều nhát khiến bà tử vong tại chỗ. “Tôi chỉ cần tiền, cô đừng la. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục chống cự nên tôi đâm”, Phúc khai.
Thay quần áo dính máu để tẩu thoát
Sau khi gây án, Phúc lên xe máy bỏ trốn theo hướng phà Cát Lái để về TP.HCM. Trên đường đi, thấy quần áo dính máu, y đã ghé một cửa hàng ven đường để mua áo thun, quần tây và áo khoác mới. Tại trung tâm huyện Nhơn Trạch, Phúc thay đồ và cất bộ quần áo cũ vào cốp xe.
Khi tới địa phận phường Cầu Ông Lãnh (quận 1, TP.HCM), Phúc đã bị lực lượng công an mật phục bắt giữ.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ
Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ và củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm theo đúng quy định pháp luật. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận địa phương, và được chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời.
Theo: Pháp luật