Hai anh em ruột tử vong thương tâm dưới giếng gần khu trọ ở Hà Nội

Chiều tối 30/7, hai anh em ruột sắp bước vào năm học mới đã gặp nạn khi rơi xuống giếng gần khu trọ ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Dù được người dân phát hiện và cấp cứu kịp thời, cả hai bé đều không qua khỏi, để lại nỗi đau xót tột cùng cho gia đình và cộng đồng.
- Động đất 8,7 độ ngoài khơi Nga gây lo ngại sóng thần
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Diễn biến vụ tai nạn đau lòng
Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 30/7 tại thôn Đồng Niên, xã An Khánh (trước đây là xã Đông La), huyện Hoài Đức, Hà Nội. Hai bé trai là anh em ruột — cháu lớn sắp bước vào lớp 5, cháu nhỏ chuẩn bị vào lớp 1 — cùng nhau chơi gần khu vực giếng nước cạnh khu nhà trọ mà gia đình mới thuê.
Trong lúc vui chơi, cả hai cháu không may bị rơi xuống giếng. Người dân phát hiện sự việc liền hô hoán và phối hợp đưa các bé lên khỏi mặt nước, đồng thời gọi xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cấp cứu, các bác sĩ thông báo cả hai bé đều không thể qua khỏi.
Theo người dân địa phương, gia đình các cháu mới chuyển đến thuê trọ ở khu vực này. Bố mẹ các cháu đều quê ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Vào thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ đang ở nhà, tuy nhiên vì một chút sơ suất trong việc trông coi nên đã xảy ra sự việc đau lòng không ai mong muốn.
Chính quyền vào cuộc, cảnh báo nguy cơ từ giếng bỏ hoang
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã An Khánh đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xác minh sự việc, đồng thời cử lực lượng hỗ trợ gia đình tổ chức hậu sự và chia sẻ mất mát.
Lãnh đạo địa phương cũng đã lên tiếng khuyến cáo người dân tăng cường giám sát trẻ nhỏ, đặc biệt là trong thời điểm nghỉ hè, khi các em thường ra ngoài vui chơi mà thiếu sự kiểm soát của người lớn. Ngoài ra, xã cũng đang chỉ đạo rà soát các khu vực có giếng, hố nước, ao hồ không có rào chắn hoặc biển cảnh báo nhằm phòng ngừa các tai nạn tương tự.
Theo đánh giá ban đầu, chiếc giếng nơi xảy ra tai nạn đã có từ lâu nhưng chưa được che chắn cẩn thận. Điều này cho thấy nguy cơ từ các giếng nước cũ, hố sâu không được rào chắn vẫn đang hiện hữu tại nhiều khu dân cư, nhất là khu vực trọ tạm bợ, đông người sinh sống và có nhiều trẻ nhỏ.
Cảnh tỉnh về an toàn cho trẻ nhỏ trong khu dân cư
Vụ tai nạn thương tâm đã dấy lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về việc đảm bảo an toàn cho trẻ em, đặc biệt là ở các khu vực trọ tạm, nơi điều kiện sinh hoạt và kiểm soát an toàn còn hạn chế.
Các chuyên gia cho rằng, trách nhiệm đảm bảo an toàn không chỉ thuộc về gia đình mà còn cần sự phối hợp từ cộng đồng và chính quyền. Những khu vực có nguy cơ cao như giếng, hố ga, ao hồ cần được rào chắn cẩn thận, có biển cảnh báo rõ ràng và thường xuyên được kiểm tra, duy tu.
Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần nâng cao ý thức trông coi trẻ nhỏ, không để các em ra ngoài vui chơi mà không có người lớn giám sát. Đặc biệt vào kỳ nghỉ hè, thời điểm các em có nhiều thời gian rảnh và dễ bị cuốn vào các trò chơi nguy hiểm, sự chủ quan của người lớn có thể dẫn đến những hậu quả đau lòng.
Với trường hợp cụ thể này, dù gia đình mới chuyển đến, điều kiện còn khó khăn, nhưng sự việc xảy ra cho thấy khoảng trống trong việc phổ biến thông tin về các nguy cơ an toàn cho người dân tại nơi ở mới. Đó là điều cần được khắc phục trong công tác quản lý dân cư và an toàn cộng đồng.
Theo: Báo Vietnamnet