Một vụ án đau lòng xảy ra tại Thủy Nguyên, Hải Phòng khi người con trai 30 tuổi sát hại mẹ và đâm trọng thương cha vì bị mắng do uống rượu về muộn.

Mâu thuẫn gia đình dẫn đến bi kịch

Sáng ngày 1/6, tại tổ dân phố Kênh Dương, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra khiến dư luận bàng hoàng. Đối tượng Lê Văn Cường (sinh năm 1994), cư trú tại địa phương, bị cáo buộc đã ra tay sát hại mẹ ruột và làm cha bị thương nặng sau khi bị mắng vì uống rượu về muộn.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, khoảng 6h sáng cùng ngày, Cường dậy trong trạng thái bực tức do trước đó bị cha mắng và không cho ngủ vì say rượu. Trong cơn tức giận, đối tượng đã dùng dao truy đuổi cha. Khi mẹ ra can ngăn, Cường quay sang đâm mẹ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Người cha cũng bị đối tượng tấn công bằng dao, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an nhanh chóng vào cuộc

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng công an địa phương để khống chế đối tượng, thu giữ hung khí và tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và xét nghiệm chất kích thích đối với Lê Văn Cường để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng khẩn trương xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhận định ban đầu và cảnh báo xã hội

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn gia đình và hành vi mất kiểm soát sau khi uống rượu của nghi phạm. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong gia đình, đặc biệt khi có sự tham gia của rượu bia hoặc chất kích thích.

Nhiều chuyên gia pháp lý và xã hội học đã từng lên tiếng về việc cần tăng cường giáo dục kỹ năng kiềm chế cảm xúc, phòng ngừa bạo lực, và sự quan tâm tới sức khỏe tâm thần của người trẻ – nhất là trong bối cảnh áp lực cuộc sống hiện nay ngày càng lớn.

Theo: vietnamnet