Hình ảnh cụ ông 71 tuổi ngồi lặng lẽ trên vỉa hè đường Chợ Hàng (phường Lê Chân, Hải Phòng) giữa nắng gắt khiến nhiều người xót xa. Chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh và tìm hướng hỗ trợ.

Hình ảnh lay động cộng đồng

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh cụ ông dáng gầy, ngồi nép mình bên vỉa hè giữa trời nắng chói chang. Bên cạnh là vài món đồ ít ỏi, chiếc mũ che nắng tạm bợ.
Câu chuyện kèm theo cho biết, cụ không còn nơi ở, buộc phải trú tạm trước cửa nhà số 1/440 Chợ Hàng.

Nhiều người bày tỏ sự thương cảm, thậm chí dừng xe lại để hỏi han, tặng nước uống, đồ ăn. Một số ý kiến lên án sự vô tâm của người thân, mong cơ quan chức năng sớm giúp cụ có chỗ ở an toàn.

Hoàn cảnh éo le phía sau

Theo thông tin ban đầu, cụ ông là N.V.P (71 tuổi, trú tại phường Lê Chân). Trước đây, ông kết hôn với bà T và nuôi một người con trai sinh năm 1982. Sau này, ông mới biết đó không phải con ruột.

Năm 1996, hai người ly hôn. Sau đó, dù quay lại sống chung, ngôi nhà đã không còn thuộc quyền sở hữu của ông P. Do không còn là vợ chồng hợp pháp, ông không được ở lại, người con cũng từ chối cho ông tá túc. Từ đó, ông phải sống lay lắt ngoài vỉa hè, bất chấp nắng mưa.

Chính quyền vào cuộc, tìm hướng hỗ trợ

Ngày 9/8, UBND phường Lê Chân xác nhận đã nắm được vụ việc và giao bộ phận chuyên môn xác minh. Qua tìm hiểu, ông P vẫn còn hai người anh em ruột sống cùng phường. Chính quyền đã mời người thân tới làm việc để nghe ý kiến, đồng thời rà soát các chế độ, chính sách hỗ trợ mà ông đủ điều kiện hưởng.

Đại diện phường cho biết sẽ nỗ lực tìm phương án giúp ông P có nơi ở tạm thời, tránh phải tiếp tục chịu cảnh màn trời chiếu đất giữa thời tiết khắc nghiệt.

Theo: Khai mở