Sau hơn 2 tháng tập huấn và thi đấu xa nhà, HLV Mai Đức Chung cũng như các tuyển nữ Việt Nam đang rất nhớ gia đình.

Chuyên cơ đón đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh ở Hà Nội sáng 10/2. HLV Mai Đức Chung và các học trò mang tấm vé tham dự World Cup nữ 2023 lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam trở về.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ được báo VTC News đăng tải: “Về nhà tôi sẽ bảo bà xã nấu măng, nấu phở hay bún gì cũng được. Rất thèm đồ ăn nhà vì bên kia ăn không hợp. Chúng tôi cố phải ăn. Riêng tôi sụt mất 5kg, mặt vẫn hốc hác.

Vợ chồng xa nhau đã lâu ngày rồi. Tôi chưa bao giờ đi đến 2 tháng. Lần này lâu quá. Tôi nhớ gia đình, nhớ vợ con. Khi về tôi sẽ ôm vợ một cái”.

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng tiết lộ rằng: “Tôi chưa ngủ được. Thứ nhất là vì lớn tuổi rồi, thứ hai là công việc. Mình làm được rồi vẫn phải nghĩ xem tiếp tục làm thế nào nữa.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình hơn nữa, đạt thành tích nhiều hơn nữa trong năm mới”.

Mời quý độc giả xem chia sẻ của HLV Mai Đức Chung qua video đăng tải trên Youtube Tuổi Trẻ: