Hoàng Huy Nguyên: Người đàn ông nhặt được 350 triệu đồng và trả lại cho chủ sở hữu
Anh Hoàng Huy Nguyên tại tỉnh Quảng Trị đã nhặt được chiếc cặp chứa 350 triệu đồng khi chạy bộ vào ngày 16/4 rồi trình báo công an để trả lại người mất
- Thiếu nữ Nghệ An: Ngăn chặn thiếu nữ 15 tuổi bỏ nhà đi vì tin người lạ
- Mổ mắt tại Việt Nam: Đầu bếp Mỹ vượt đại dương để điều trị
- Trầm cảm: “Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh kể chuyện từng bị trầm cảm và sợ hãi bóng tối
Hành động đẹp của anh Hoàng Huy Nguyên tại thôn Thạch Bàn
Vào ngày 16/4/2026, anh Hoàng Huy Nguyên sinh năm 1996, trú tại thôn Thạch Bàn, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị, phát hiện một chiếc cặp màu đen khi đang chạy bộ. Bên trong chiếc cặp có chứa số tiền mặt lên tới 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng mang tên Nguyễn Quốc Hưng.
Nhận định đây là tài sản do người khác đánh rơi, anh Hoàng Huy Nguyên đã chủ động mang chiếc cặp đến trụ sở Công an xã Trường Phú để trình báo sự việc. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng đã liên hệ với anh Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 1987, hiện đang cư trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.
Theo lời kể của anh Nguyễn Quốc Hưng, vào lúc 15 giờ ngày 15/4, khi di chuyển qua xã Trường Phú, anh không may đánh rơi chiếc cặp trong đó có chứa 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác. Anh bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới cá nhân anh Hoàng Huy Nguyên cùng các đơn vị chức năng đã giúp đỡ tìm lại toàn bộ tài sản.
Theo: Báo Dân trí