HLV Park Hang-seo đã phải chịu rất nhiều áp lực ở kỳ SEA Games năm nay, vì vậy ông đã bật khóc sau khi các học trò chiến thắng trong trận đấu cuối cùng.

Bước vào giải đấu với mục tiêu phải bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà, HLV Park Hang-seo đã phải chịu rất nhiều áp lực. Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, ông cho biết, mình bị stress rất nhiều.

“SEA Games này là một giải đấu rất nhiều ý nghĩa với tôi. Cách đây 3 năm, tôi đã cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019 sau 60 năm chờ đợi.

SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà và tôi hiểu rõ trách nhiệm bảo vệ HCV của mình cùng các học trò còn lớn hơn, tôi đã bị stress rất nhiều. Giải đấu này là giải đấu cuối cùng tôi dẫn dắt U23 Việt Nam. Tôi cảm ơn các cầu thủ, họ đã nỗ lực chiến đấu hết mình. Tôi cảm ơn người dân Việt Nam, các CĐV, giới truyền thông luôn đồng hành, cổ vũ cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”, ông Park nói.

Thầy Park đã ngồi lặng lẽ một mình trong cabin kỹ thuật trước khi vào sân chia vui cùng các học trò (ảnh chụp màn hình).

Ở phút cuối cùng, trọng tài điều khiển trận đấu thổi còi kết thúc trận chung kết SEA Games với chiến thắng thuộc về Việt Nam. Trong khi tất cả các cầu thủ, thành viên BHL lao vào sân ăn mừng thì HLV Park Hang-seo lại ngồi một chỗ gục đầu một hồi lâu với cảm xúc khác.

Video ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi của thầy Park

Thầy Park đã đưa các học trò của mình đi tới đỉnh cao của vinh quang với chiến thắng đầy cảm xúc trước người Thái trong trận chung kết cùng thành tích toàn thắng và không để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào.

HLV Park Hang-seo ra dấu cho trọng tài đã hết giờ thi đấu (ảnh chụp màn hình).

Sau khi nhận HC vàng, các cầu thủ tung hô HLV Park Hang-seo lên không trung cùng những tiếng hô vang đầy phấn khích.

Đây là lần thứ hai HLV Park được ăn mừng kiểu thế này cùng bóng đá Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Lần trước là khi cùng đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018.

cầu thủ
Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress

Nhưng không may, do tuột tay, ông bị ngã nhào xuống sân nhưng không gặp sự cố nào. HLV Park sau đó vẫn vui cười cùng các học trò.